các mẹ giúp e với bây h thực sự e đang rất bế tắc ko biết phải làm sao


e năm nay 24 tuổi,chúng e mới kết hôn được 6 tháng nhưng vì yêu cầu công việc nên mỗi đứa sống 1 nơi, anh ở đà nẵng, còn e ở sài gon, lâu lâu mới vô thăm nhau đc 1 lần, còn toàn bộ chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại.Gần đây lên face của chồng e thật sự bất ngờ khi thấy chồng thường xuyên chát với 1 người con gái khác và 2 người còn hẹn rủ nhau đi ăn, đi xem phim.e biết cô gái đó qua những lời kể của chồng trước khi chúng e lấy nhau, gọi là cô gái thì cũng ko phải, vì con bé đó mới 18 tuổi, còn rất trẻ ở cùng khu chung cư với chồng e nhưng e chưa bao h gặp mặt chỉ biết hình ở trên face.thật sự là 1 cô bé rất xinh xắn, dễ thương.trước khi kết hôn 2 ngườ cũng thường xuyên chat chít đi chơi với nhau, e có hỏi thì chồng chỉ bảo là coi nó như e gái mà thôi. Thế rồi e cũng ko hỏi nữa, 2, 3 tháng nay ko thấy 2 người nói chuyện nữa nhg gần đây khi vô face của chồng e thấy 2 người lại tếp tục trò chuyện với nhau...mới đầu chỉ là những câu chuyện phiếm bình thường nhưng rồi e thấy anh ấy bắt đầu rủ con bé đó đi ăn, a còn mua cả vé xem phim sẵn rồi mời nó đi coi phim....mỗi lần mà anh đi chơi với nó e gọi dt ko bao h a nghe máy đến khi về nhà mới gọi lại cho e nói rằng a đi nhậu với mấy anh bạn trên công ty nhưng thật sự là ko phải...có lần e hỏi a có ý j với kon bé đó mà tại sao lại cứ đi chơi với nó.a chỉ nói coi nó như e gái, vì ở xa vợ nên a buồn đi chơi với nó cho khuây khỏa thôi....hiện tại e đang mang thai mà lại còn ở xa chồng e suy nghĩ nhiều lắm nhưng ko biết phải làm sao...anh thì luôn nói e yên tâm đi a chỉ có mình mẹ kon e thôi...e ko muốn phải suy nghĩ nhiều ảnh hưởng tới e bé trong bụng nhưng e đang rất bối rồi các mẹ giúp e với