Qua diễn đàn có nhiều mẹ, gặp những tình huống mà băn khoăn không biết có nên ly hôn không? Tôi xin đưa ra một số tình huống làm tham khảo


1. Chồng ngoại tình



- Là phụ nữ hay đàn ông khi bị cắm sừng đều k thể chịu nổi. Câu hỏi đặt ra là có nên níu kéo hạnh phúc này k?


- Là phụ nữ tôi hiểu, khi biết chồng ngoại tình ai cũng đau đớn, trời đất như sụp xuống đưới chân, bao nhiêu câu hỏi đặt ra: Tại sao chồng lại phản bội mình, tại sao chồng có thể quan hệ với người đàn bà khác, và nỗi ám ảnh về chồng với người tình của chồng khi làm chuyện ấy với nhau. Có người nổi điên lên muốn chấm dứt cho xong, có người muốn đánh đập chửi bới người tình của chồng, có người chửi rủa chồng thậm tệ, có người u uất, trầm cảm, buồn phiền, day dứt…Nhưng mọi hành động đó đều không tốt cho chính bản thân bạn và chồng bạn. Lời khuyên cho mọi người gặp trường hợp này là nên bình tĩnh, tìm hướng giải quyết vì dù sao chuyện đã sảy ra rồi, và xem xét thái độ của chồng khi phạm sai lầm, nguyên nhân khiến chồng ngoại tình.Câu hỏi đặt ra là có tha thứ cho chồng k?



*Xét về người chồng:


- Nếu chồng bạn là người đàn ông tốt, luôn quan tâm đến gia đình, con cái, chăm chỉ làm ăn, nhưng chỉ vì một phút xao lòng, không kìm chế được bản thân đã ngoại tình (phụ nữ cũng vậy thôi, cũng có lúc các mẹ cũng say nắng đó). Sau khi ngoại tình bị phát hiện, đã ăn lăn hối cải, quay về và thương yêu chăm sóc gia đình, và hứa sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa. Nếu đây là lần đầu tiên và xét về mặt tình cảm chồng vẫn còn yêu mình và mình vẫn còn yêu chồng, trường hợp này các mẹ nên tha thứ cho chồng. Có nhiều người nói răng: Loại lăng nhăng như vậy tha thứ làm gì, bỏ quách đi cho rảnh nợ. Ôi! xây nhà thì lâu, mất thời gian trang trí, giữ gìn, bảo dưỡng còn phá nhà thì đơn giản 1 chiếc máy xúc ủi là xong. Tuy không hề đơn giản, nỗi đau vẫn còn đó k thể nguôi ngoai ngay được, nhưng mình nên giữ lấy tổ ấm, cho mình và cho con cái mình có cả cha lẫn mẹ.


- Chồng bạn có bản tính lăng nhăng, khó sửa đổi, thích tìm của lạ:


- Trường hợp chồng bạn là người tài giỏi, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng bản tính trăng hoa nên a ta luôn có phòng nhì vì anh ta có tiền tự cho mình cái quyền như thế. Bạn có chấp nhận được k? Câu trả lời là không chấp nhận được. Vậy bạn phải làm gì. Nhiều người khóc lóc, u buồn, uất ức, than phiền cũng chẳng giải quyết được việc gì. Bạn là người có bản lĩnh, nên dứt khoát càng sớm càng tốt, vì khi tình cảm k còn, sống với nhau chẳng ích gì, có chồng đấy, nhưng a ta có đoái hoài gì đến bạn đâu, vẫn ăn nằm với con khác xong lại về vui vẻ với mình được. Có nhiều người còn băn khoăn: Nếu mình bỏ chồng thì bị mang tiếng, người khác dị nghị, bố mẹ sẽ bị xấu hổ, con cái k có cha. Ôi thôi, chỉ có mình mới hiểu được mình, ai nghĩ mặc kệ hơi đâu mà để ý. Còn con cái có người cha lăng nhăng như vậy, liệu có giáo dục được con tốt không? Trong trường hợp này bạn nên mạnh mẽ, dứt khoát, trước khi ly hôn, nên ly thân 1 thời gian, xem a ta còn tình cảm với bạn k? còn quan tâm đến gia đình k? Nếu k thì thà đau 1 lần còn hơn. Nếu bạn không phải là người mạnh mẽ, sợ cuộc sống đơn thân vất vả, sợ đủ điều thì k phải bàn nhiều, bạn nên chấp nhận thực tại.


- Trường hợp, kiếm tiên không được, nhưng vẫn lăng nhăng và bắt được chuyện ngoại tình rồi nhưng vẫn cố cãi. Người này thì k bàn nhiều, ly hôn là tốt cho cả 2 vì sống với a ta bạn chỉ khổ đủ đường: vật chất, tinh thần. Vì bạn có chồng cũng như không.



2. Chồng là con nghiện: Ma túy, game, cờ bạc.



Những người chồng như thế này là người vô tâm họ có lo được cuộc sống cho gia đình k? Câu trả lời là k? Họ chỉ quan tâm tới thú vui của họ, k cần biết ngày mai sẽ ra sao, miễn là hôm nay được vui cái đã. Vậy thì bạn phải làm như thế nào.


- Đầu tiên là mềm mỏng khuyên nhủ, nếu chồng bạn thật sự yêu bạn và biết suy nghĩ, họ sẽ dần vượt qua đc cám dỗ, nhưng phải rất kiên trì.


- Khuyên nhủ k được, ly thân cho a ta cuộc sống tự do 1 thời gian, a ta thấy khó khăn, trống trải và thay đổi được bản thân mình thì bạn sẽ tiếp tục sống cùng, nhưng cũng phải có biện pháp rắn, k sẽ bị tái nghiện. Nếu k có chuyển biến tích cực, mọi thứ vẫn như vậy thì còn băn khoăn gì nữa hãy phẫu thuật cái u nhọt đó đi, để bạn khỏi phải suy nghĩ chỉ làm cho bạn già và xấu đi thôi.



3. Chồng là người gia trưởng, độc đoán, cổ hủ, bảo thủ, bần tiện.



- Do k tìm hiểu kỹ, một số người đã lấy phải những ông chồng như thế này. Đúng là khóc dở, mếu dở, thật là cực hình nếu phải sống cả đời với các ông chồng kiều này. Bạn sẽ k có quyền gì hết, vì anh ta cho rằng: “Đàn bà thì biết cái gì, đái k qua ngọn cỏ”. Anh ta đều dùng mệnh lệnh cho tất cả các thành viên trong gia đình. Lúc nào bạn và con cái bạn luôn bị kiểm soát, làm gì, ăn gì, mua gì đều phải thông qua ý kiến của anh ta, k được phép tự động làm. Nếu k hỏi ý kiến, mà a ta phát hiện ra sẽ bị coi là vượt mặt thì liệu hồn, nhẹ thì bị trì triết, nặng thì ăn đòn. Bạn phải làm thế nào?


- Khuyên a ta ư: Bạn k đủ trình, “này! mày k phải dạy khôn tao”.


- Nếu bạn mới lập gia đình thôi, chưa kon cái gì thì quyết định dễ dàng hơn (ly hôn sớm).


- Nếu bạn đã chịu đựng được 1 thời gian rôi, nhưng càng ngày a ta càng quá quắt, k có 1 đức tính nào tốt, bạn lúc nào cũng trong tình trạng bị stress nặng. k thể chịu đựng được nữa thì cũng sớm giải thoát cho mình.


- Nếu chồng bạn ở mức độ nhẹ, yêu thương vợ con, vẫn quan tâm đến cuộc sống giá đình,bạn cũng k muốn tan vỡ hạnh phúc, thì sống phải thật khéo léo, tức là bạn phải luôn quan tâm, chăm sóc, và lựa những lúc chồng vui vẻ mới đề cập các vấn đề mà bạn mong muốn, thì khả năng thành công sẽ cao hơn.


Trên đây là bài viết của tôi, tuy không thể liệt kê hết chi tiết các tình huống khác, đây là 1 số tình huống phổ biến. Tôi cũng chỉ là người bình thường, không phải là nhà tâm lý. Tôi cũng mạo muội, múa rìu qua mắt thợ, nếu tôi viết k đúng hoặc giải quyết chưa hợp lý, mong các mẹ đừng ném đá tôi. Các mẹ có các tình huống khác thì nên chia sẽ trên đây. Tôi cũng cầu mong các mẹ đang gặp hoàn cảnh thế này, luôn sống mạnh mẽ, lạc quan và có quyết định sáng suốt cho cuộc sống của mình nhẹ nhàng và than thản. Cảm ơn và chúc các mẹ vui vẻ và hạnh phúc