Chào các mẹ, các bố!


Khi tình cảm rạn nứt, sự tôn trọng nhau ko còn, 2 ng ko có cùng tiến nói thì chắc chúng ta đều phải chọn giải pháp " buông"????


các chị hãy cùng chia sẻ hoàn cảnh " buông của mình như thế nào đi? làm sao để ra đi nhẹ nhàng nhất, êm đẹp nhất, con cái ít tổn thương nhất, và đặc biệt với những ng ck gia trg, cục tính thì ng pn chúng ta làm sao để buông mà mình bị tổn thương kể cả về mặt thể xác lẫn tinh thần ít nhất???


Các chị đã làm gì, đến đâu, gặp ai để có thể giúp đỡ cho hoàn cảnh của mình vậy???


em rất mong được mọi ng chia sẻ vì e đang trong hoàn cảnh muốn Buông hết, nhưng ck e là 1 ng cực kì cục tính, khùng lên hắn có thể giết ng ấy, lời nói thì thô lỗ, cạn tình cạn nghĩa. E thì đang ở nhà phụ hắn kd nên ko có cv ổn định cho mình, con e thì 4 tuổi rồi. hắn nói sẵn sàng " hót" e ra đg nhưng phải bỏ con lại hắn nuôi- điều này vơis e là ko thể chịu đc, có e thì hắn suốt ngày chơi lô đề, tối thì có hôm đi đến sáng mới về, con cái thì ko dạy bảo cứ con làm j ko ưa là cáu gắt, quát nạt nó. Nên e ko còn muốn cùng chung 1 con đg với con ng này nữa


hi vọng mọi người vào chia sẻ cho em, cảm ơn mọi người!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Tom-handsome