suy nghỹ mãi e mới dám post bài này...các mẹ giúp e với..


chẳng là...e quen người yêu dc gần 2 năm...người yêu e từng có gia đình và có 2 con..! 2 đưa trẻ đi đi về về nhà bố và mẹ., e đã gặp và tiếp xúc với gia đình a ấy...a ấy cũng vậy, nhưng nhà e ko biết chuyện a ấy 1 lần đỗ vỡ...:((


hic..nói chung là, e buồn và đau đầu lắm...giờ e ngồi type mà đầu e loạn cả lên...


e chưa bao giờ hỏi về vợ cũ a ấy, thứ nhất, vì e ko muốn lôi quá khứ ra. thứ hai, nếu hỏi, thì e sợ sự thật..e cũng sẽ là người buồn nhất,,và thứ 3, quan trọng hơn, e sợ a nói dối...


và cho đến giờ e vẫn không biết lý do vì sao a ly hôn, và nhiều nhiều chuyện khác về bạn gái cũ của a... nhiều lần cãi nhau, a bảo e cứ hỏi, a sẽ nói...nhưng e biết là 80% a sẽ nói ko đúng sự thật...e muốn a tự nói với e, nhưng chưa bao giờ...


hôm nay, kéo ngăn tủ của a, e thấy 3 cái pasport..của vợ a và 2 đứa nhỏ..mới toanh..lúc đó a tính giật lại...nhưng chắc a sợ cãi nhau hay sao..nên a thôi và đi ra khỏi phòng... a cũng ko thèm nói lý do tại sao a giữ pasport của vợ a! và cũng hôm nay e mới biết vợ a tên gì...hic...và e cũng ko hỏi..:((..nhiều khi e giận e ..tại sao ko hỏi...nhưng mồm ko chịu mở ra..


có lần e đọc lén dt của a, e biết a và vợ con a có đi du lịch cùng nhau, nhưng lần đó a nói dối e là đi công tác...e buồn lắm, thật sự , e chỉ cần a nói với e thôi mà...vợ a , e chưa bao giờ có ác cảm, e còn thông cảm cho chị rất nhiều...e nghỹ a phải có lỗi lầm gì đó khó tha thứ, chị mới ly hôn, chứ ko người phụ nữ nào muốn gia đình chia đôi, nhất là khi đã có 2 mặt con.. còn nhiều chuyện...nếu các chị thông cảm với e,,thì e sẽ kể sau..


nếu là các chị, các chị có tìm hiểu rõ chuyện trước đây của người yêu mình ko? cho e lời khuyên...