Hồi bé, mình thấy Tết thật vui, thật hạnh phúc. Đến Tết được sum họp đông đủ cả nhà, anh chị đi xa về nhà cả, mình có quà Tết, áo mới. Ngày Tết được đi chơi tẹt ga, không phải học bài, không phải nấu cơm... Túm lại là Tết được mong chờ lắm.


Lớn lên chút chị gái đi lấy chồng. Tết đến buồn đi nhiều lắm. Vì chị là người mình rất yêu quý mà.


Thêm chút nữa, mình lấy chồng. Tết ở nhà chồng chỉ loanh quanh với mấy bữa cỗ, đi chúc Tết họ hàng hai bên. Thế là hết.


Rồi có con, ngoài việc lo cỗ Tết, lo tiền mừng tuổi, quà cáp 2 bên, lại phải lo ngày Tết các con cũng phải có bộ quần áo mới mà mặc. Lại nỗi lo lắng 2-3 giờ sáng chồng đi chơi không thèm về. Hic


Lâu lắm rồi ngày tết không biết thế nào là hạnh phúc nữa. Có chăng là lúc ngắm nhìn các con trước lúc đi chúc Tết họ hàng mà thôi.


Biết thế này, không thèm lớn, cứ mãi mãi ở cái tuổi 15-16 thôi. :(( :(( :((