Bây giờ em ko hiểu ax nhà em nữa các mẹ ạ!


Em xin nói ngắn gọn ntn ạ,gần 1 năm trc anh xã nhà em có vay tiền mẹ đẻ em 10 triệu,nói vay trong 3 tháng sẽ trả.Em đứng lên vay cho ax nhà em,được tháng đầu tiên trả đc 2 triệu xong mãi các tháng sau chẳng thấy nói j,em có hỏi và nhắc nhiều.Lúc nào ax cũng kêu ko có tiền mà lúc nào cũng đi sắm linh tinh,tết vừa rồi em đc thưởng nhìu nên trả hộ cho ax đưa mẹ 4 triệu rồi,bg còn 4 triệu nữa mà em chẳng thấy ax nói j.Có đánh động rồi mà cứ bơ đi,số tiền nó cũng chẳng nhìu nhưng vì em nói với mẹ và hẹn 3 tháng trả mà bg đc gần 1 năm rồi,nhiều lúc nc em cũng thấy ngại lắm.Động chạm đến chuyện tiền nong nên em rất đau đầu.Mong mẹ nào cao tay giúp em với ạ!


P/S: trc ax nhà em vay lãi ngta 10tr hàng tháng phải trả 1,5tr.Em ko muốn hàng tháng phải trả lãi nên vay mẹ ạ,ax nhà e vay của ngta trc khi cưới(chúng em cưới nhau đc 1 năm rùi và bg đang nuôi con nhỏ).Ax nhà em lại rất nóng tính nữa ạ :((:((!