Em có 1 cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên em đã ly dị lúc bé mới 1 tuổi. Bây giờ nhóc nhà em cũng 7 tuổi rồi. Dù em đã rất nhiều lần muốn tha thứ cho thằng chồng cũ và gia đình nhà chồng cũ, để chính bản thân em có thể thoải mái sống. Nhưng sao khó quá. Cứ mỗi lần nó hay gia đình nhà nó làm cái gì liên quan đến con em, bản thân em rất ghét, rất tức giận. Nhưng lần như thế, nhiều lần em không kiềm chế được bản thân mình là em lại mắng mỏ đứa con


Có lẽ tại con gái em quá giống cha nó chăng? Hay tại em còn quá hận cái gia đình đấy?


Em muốn nhờ các mẹ có cách nào giúp em có thể bỏ qua hay không còn lăn tăn chuyện cái gia đình đó không ạ?