Nhà em, đồ của ai người ấy dùng, điện thoại, xe cộ, đồ dùng khác, không bao giờ đụng vào của nhau. Haiz. Thực chất em cũng không thích thế đâu, vì nhiều khi vc cũng phải chia xẻ, nhưng chồng em không bao giờ đụng đến điện thoại vợ, nếu có người khác giới gọi đến cũng không hỏi xem đó là ai. Dĩ nhiên là cũng có cái hay, nhưng cũng có cảm giác chả quan tâm đến vợ. Hic.


Em thì cứ thắc mắc, trong nhiều câu chuyện cười, thường có chuyện chồng đi làm về, vợ lấy hết tiền lương của chồng. Nhà em thì, chồng đưa bao nhiêu em cầm bấy nhiêu. Không kiểm soát được các khoản thu nhập của chồng. Vì thế nên em tò mò, không biết chồng có bao nhiêu tiền, vì chả lẽ lúc nào cũng hỏi xem chồng làm được bao nhiêu, mà có khi nói chưa chắc đã thật. Các mẹ có bao giờ kiểm tra hoặc lấy tiền trong ví chồng không?