Ông xã em ham vui ham chơi lắm.Dạo này đi làm hay về muộn,toàn bảo là nhiều việc.Thứ 7 nghỉ chiều chẳng bao giờ về toàn bảo đi nọ kia hoặc ở lại làm việc vì nhiều việc.Nhưng em nghĩ kế toán thì cũng chỉ nhiều việc vào một thời điểm nhất định thôi.Bt ông ấy bảo em là việc nhàn lắm.Đỉnh điểm là thứ 7 tuần trước em nghi ngờ ông xã đi chơi nên gọi cố định đến cty xem có làm việc không thì chẳng ai nghe máy.Tói về hỏi thì ông xã bảo là cả cty làm chiều nay.Nhưng nếu làm thì phải có người nghe đt chứ!!


Rồi từ hôm ấy đến nay toàn về muộn (8h tối hoặc hơn).Em định sẽ gọi điện cho chị KTT hỏi xem có đúng là nhiều việc không.Vì nếu đúng như thế mà vợ không biết thì lại mình sai.Em không phải không tin chồng vì chồng làm em mất niềm tin nhiều lần rồi.Nhưng em chưa nói chuyện với sếp của Ox,nên rất ngại nếu như gặp người không thông cảm.Theo các mẹ thì em nên làm thế nào để hiểu rõ hơn về công việc của chồng???