Chào các mẹ!


Em đang lo lắng không biết có nên cưới không nữa. Chúng em yêu anh cũng gần được 1 năm rồi, cũng có dự định cưới. Nhưng nhà anh ấy hoàn cảnh quá, sang năm mới xây nhà. Mọi người không thể tưởng tượng nổi nhà khó khăn đến thế nào đâu. Nhà rách nát, mưa là dột....hix. Tính tình thì cũng biết quan tâm lắm, nhưng lại không hay lo xa. Bố mẹ em mà lên chơi nhà thì em sợ sẽ đổi ý mất, chắc các cụ không đồng ý cho lấy một người như thế này được, nên em cũng muốn để xây xong nhà rồi hãy chơi nhà. Nhưng anh ấy cứ muốn cưới luôn trong năm nay. Em đang rối quá, mà sang tháng nhà họ bảo xuống chơi nhà rồi.


Các mẹ cho em lời khuyên với, liệu cuộc sống sau này có khó khăn lắm không ạh. Em chưa bao giờ phải suy nghĩ về chuyện tiền nong cả. Bố mẹ thì chưa bao giờ để thiếu thốn thứ gì cả, nên mẹ em cũng rất lo sau này em sẽ khổ.