Vui vẻ tí nào, em thấy diễn đàn căng thẳng quá, giận chồng ghét chồng nhưng đôi lúc chồng cũng có nhiều giây phút đáng yêu. Chúng ta cùng nhau khai thác những điểm đáng yêu đó nhé để cho cuộc sống thêm đẹp hơn.


Vợ chồng giận nhau, cơm ko lành canh chẳng ngọt, nhưng chồng mà làm lành thì buồn cười lắm, chồng em cũng thế, lúc giận nhau nhìn cái mặt ghét thế ko biết, nhưng ông ấy mà làm lành thì cứ bẽn lẽn bẽn lẽn, toàn nhìn trộm em thôi, he he. Anyway,ai có kỉ niệm vui gì thì chia sẻ cho mọi người cùng nghe và cùng vui vẻ nhé các mẹ nhé.:Silly: