Chuyện là thế này các chị ạ! Gd e có 4 ng. Vc e, mc e và con e....


Vấn đề chính của e là chú e trai bc e lần nào xuống chơi mà thấy có 2 mẹ con e ở nhà là chú ấy cứ kiểu j ấy.ví dụ như: lần trước thì chú cứ sờ vào vai vào tay e r bảo e sinh song gầy quá ăn uống vào.lần đó e nghĩ là chú qtâm e nên e k nói gì cũng k nghĩ j về vấn đề đó. Nhưng lần này (cách lần ấy khoảng vài tháng) chú lại thế.e thì bế con ngồi ở bàn uống nước chú ngồi đối diện e xong chú lại ngồi gần e chơi với cu con.e k nói j để cu con ở ghế r ngồi xê ra.nào ngờ chú lại sờ vai,sờ tay,lưng e r đến đùi e xog chú để tay vào vai e.chú vẫn bảo e nv.cố ăn uống vào còn toàn da voi xương thui.(công nhận e gầy thật sih sog e hao 11kg giờ còn 42kg)....xog 2 chú cháu vẫn nc như bthuong. Đc lúc chú đứng dậy chào về chú còn cắn nhẹ e 1 cái vào má.xog chú ra về mà e thấy lo lắng quá.chú cứ như vậy e biết làm sao.các chị giúp e với cho e lời khuyên với các chị ơi? E sợ lắm. Chú ý lại còn ở gần nhà e nữa.những ngày khác chú đến vẫn bt k sao cả. Mong các chị giúp e ạ. Cảm ơn các chị nhiều...:confused::confused::confused::confused:


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android