E tham gia diễn đàn đã lâu nhưng hôm nay muốn chia sẻ và nhờ sự giúp đỡ của các chị nên e lập nick mới này.E rất hay vào mục tâm sự đọc.E biết nhiều gia đình tan vỡ vì chồng ngoại tình hay cờ bạc...nhưng chưa bao giờ e nghĩ được là mình sẽ bị rơi vào hoàn cảnh như thế.Hiện giờ e đau khổ và bế tắc quá.E muốn chia sẻ cho nhẹ lòng và nhờ các chị giúp e với.Vợ chồng e lấy nhau hơn 3 năm rồi và có 1 con trai.Thời gian lấy chồng thì e nghỉ việc và ở nhà sinh con.Hiện giờ con e đã đi mẫu giáo nhưng e thì vẫn chưa tìm được việc.Chồng e thì kinh doanh tự do nên thời gian rất nhàn rỗi.Thời gian mới cưới e có mở cửa hàng quần áo.Ban ngày e ra trông hàng thì chồng e đi đâu e cũng không rõ.Hỏi thì a chỉ nói chung chung là đi với bạn.Nhiều người nói với e là tại sao chồng đi đâu làm gì mà e cũng không biết.Như thế là không được,nhỡ chồng đi với con nào hay làm gì mờ ám thì sao.E thì chỉ cười và nói là e rất tin chồng e.Không bao giờ a ý như thế(chính vì quá tin tưởng nên bây giờ e càng đau khổ và mất niềm tin) Nửa năm sau khi cưới thì e có bầu.E bị nghén và có nguy cơ sẩy nên phải nằm một chỗ.Cửa hàng thì giao nhân viên tự quản lí.Sau này sinh xong thì e cũng đóng cửa hàng vì e không có thời gian làm nữa.E ở nhà chăm con từ lúc đó tới bây giờ.Thời gian e nghén e về ngoại ở 4 tháng.E nghĩ thời gian này chồng e đi chơi đêm nhiều và e không hề biết vì e tin chồng e lắm.Có 1 lần e điện cho chồng e lúc gần 12h đêm.Chồng e không có nhà,e hỏi a ở đâu thì a không nói.E quát lên và mắng a rất nhiều.Lúc đó có bạn a đứng cạnh nên chắc vì sĩ diện không muốn mang tiếng sợ vợ a đã thừa nhận đang đi massage cùng hội bạn của a.E khóc và hỏi sao a làm thế thì a nói đi uống bia xong thì đi massage và xông hơi cho tỉnh thôi chứ không có gì.Nhưng e nghĩ làm gì có chỗ nào trong sáng mà lại làm việc đêm như thế đúng không các chị.E đòi đến tận nơi để xem thì a cũng đồng ý.Nhưng lúc đó e đang bầu lại rất yếu nên bố mẹ e không cho đi.1 lúc sau thì a về nhà e nói chuyện.2 vợ chồng cãi nhau 1 lúc thì chồng e lăn ra ngủ còn e thì khóc tới sáng vì bao nhiêu câu hỏi không có câu trả lời.Dằn vặt ,đau đớn.Từ lúc này e đã không còn tin chồng e nữa.Sau này khi sinh xong thì chồng e vẫn đi rất nhiều và không bao giờ e biết a đi đâu,làm gì.E hỏi thì a trả lời qua loa hoặc nói dối.E cố hỏi đến cùng thì a quát lên và bảo " biết để làm gì,hỏi nhiều thì t sẽ nói dối thôi" Thực sự là e bất lực với chồng e rồi các chị ạ.Vợ chồng sống với nhau mà a suốt ngày nói dối như thế,rồi a làm gì e cũng không biết thì làm sao e chịu được.E quyết định sẽ theo dõi để biết chồng e làm những gì mà ngày nào cũng đi từ sáng tới chiều.Tối thì a ít đi vì con e rất bám bố.Mà nói thêm thì ngoài chuyện nói dối và hay đi thì a đói xử với con và gia đình vợ cực tốt.E không chê được gì.Nhưng với vợ thì...E không nghĩ chồng e có bồ mà e nghĩ a ý hay đi cave hoặc massge trá hình.Rồi việc làm ăn của chồng e nữa.E cũng không biết và a cũng không nói với e nên e rất muốn theo dõi điện thoại a ý.Bạn e bảo thuê thám tử,nhưng thứ nhất là chi phí cao,thứ 2 là chồng e sinh hoạt thất thường.e nghĩ nếu theo dõi để tìm ra thì chắc phải hàng tháng.còn nếu theo dõi điện thoại thì sẽ có kết quả nhanh mà chi phí lại rẻ hơn nữa.E có biết trên này nhiều chị hỏi về phần mềm này rồi nhưng mà nhiều cái bất cập nên e chưa quyết được sẽ dùng loại nào.E muốn dùng loại mà mình đọc được hết tin nhắn và nghe được các cuộc điện thoại của chồng.nhưng loại này thì đòi hỏi phải có 3g.Như thế e sợ a phát hiện ra vì sẽ tốn pin và cước 3g sẽ cao.E không biết làm thế nào bây giờ.E muốn nhờ các chị giúp e với.Có dịch vụ nào đáo ứng được hết những yêu cầu kia không ạ.E đang buồn và suy sụp quá.mong các chị giúp đỡ e với( chồng e dùng blackberry 9700)