Em cảm thấy bế tắc và trống trải trong cuộc sống gia đình,em muốn viết những điều tâm sự của mình lên đây mong nhận được lời khuyên của các chị!


Năm nay em 25 tuổi,em lấy c đc 1 năm rồi.C trai em đc hơn 5 tháng(em sinh cháu thiếu tháng).


Không biết các chị có ai bị chồng đánh như kẻ thù không.Vậy mà người chồng đầu gối tay ấp của em đêm qua đã đánh em như thế đấy.Chuyện cũng chẳng có j nếu như chôg em ko đi chơi khuya về muộn.Đàn ông con trai lập gia đình là đc quyền đánh vợ sao các chị,c em đi chơi từ chiều đến đêm mới về và có uống bia rượu,đây ko pai lần đầu chồng em như thế nên em chán ko muốn nói j cả.Chồng em đi chơi về là lên giường đi ngủ ko cần biết em ở nhà trông con thế nào cả.Vì em mệt nên anh ngủ 1 lúc em có nhờ anh dạy trông con 1 lúc.Bạn em có chuyện buồn nên nt tâm sự với em.em và nó có nt qua lại với nhau đc mấy câu thì c em cáu giật điện thoại của em đọc rồi chửi em thế này thế nọ vì em cũng kể chuyện buồn chồng đi chơi ko quan tâm đến vợ,em lấy lại đt thì bị anh đánh,anh tát em 1 cái như trời giáng,Rồi chửi em ko ra j cả,mặc cho con khóc anh ko cho em bế,nói ko cần em và đuổi em ra khỏi nhà(nhà 2 vc em đi ở thuê).Em thấy bị xúc phạm,anh mở cửa đuổi em đi các chị ạ.Con khóc mà e ko đc dỗ cháu đòi ăn c ko cho em cho con bú rồi đi pha sữa ngoài cho cháu.Em ko hiểu em nghĩ j mà chạy vào ôm anh ta xin anh ta cho em bế con,ko những thế anh ta còn đánh em còn thêm 'loại như mày thì chịu được mấy cái'.Cho đến khi cháu khóc quá anh ta mới cho em dỗ cháu,rồi anh ta chỉ tay vào mặt em mà chửi,nói em chuẩn bị đi,có thằng khác chưa?Em thấy mình bị xúc phạm ghê ghớm.Em ko muốn khóc mà nước mắt cứ rơi,cả đêm e ko sao ngủ đc,nằm cạnh c mà sao em chẳng có 1 cảm giác j nữa.Em thấy sợ sợ con ng trong anh ta,eko biết em nghĩ j mà nt vào đt cho c nói hết những j mình nghĩ,e hỏi c có còn yêu em ko,nếu ko thì giải thoát cho nhau.Đến sáng lúc em đi làm thì thấy c ra ôm em,em thấy sợ lắm đẩy c ra.Và anh cũng chẳng nói j cả em mong ở a 1 lời xin lỗi sao ko có.Anh ôm là có ý j,hay anh nghĩ cần thì đến ko thì chẳng coi mình ra j.Đi làm mà trong lòng em nặng trĩu,mắt thì sưng húp vì khóc nhiều quá,cằm và má tím bầm,cố và vai tím và đỏ.Em phải sống thế nào đây,em phải đối diện thế nào với cuộc sống này đây.Các chị hãy cho em lời khuyến nhé!:((:((