Mình thấy nhiều anh nói ở rể là "chó chui gầm chạn" hay đại loại gì đó. Lúc trước khi cưới bố mẹ vợ cũng nói mình dọn về ở cùng bố mẹ vợ vì ông bà có mỗi cô con gái độc nhất. Mình thì cũng đã xuống và ở đó nhiều lần trước khi cưới, nhưng thấy áp lực của anh em trong Cty cũng như gia đình và bạn bè nhiều về vấn đề ở rể này quá.


Hình như ở rể ... nhục lắm hả mấy bố?


P/s: Hiện tại mình đang đi làm và ở phòng trọ trên Q.1, vợ thì làm và ở dưới Vũng Tàu, cuối tuần mình bắt xe về dưới đó với vợ và ở nhà bố mẹ vợ.


Có sao không nhỉ? Bố mẹ vợ mình rất bình thường!