Các bạn ơi có thể sẻ chia với mình được không hôm nay là ngày buồn quá, buồn vì một gia đình được cho là hoàn hảo sắp sửa tan vỡ, cuộc sống vật chất đầy đủ, một đứa con gái 3.5 tuổi thong minh ngoan ngoãn, công việc mơ ước, mình là người được mọi người đánh giá là xinh xắn giỏi giang, mình toàn tâm toàn ý lo cho chồng con vậy mà đổi lại được gì hắn vẫn tiếp tục lừa dối mình vẫn tiếp tục quan hệ với người đàn bà đó có lẽ là ngoại tình trong tư tưởng theo như những gì mình đọc được trên skype của hắn. Hắn điên lên dọa giết mình, may là mình kịp thời mềm mỏng lại, nếu không thì thiệt thân thôi, thế là sắp tan vỡ hết rồi. Mình sợ sự cô đơn lắm, cứng rắn mà lại yếu đuối, vật chất thì không lo nhưng tinh thần thì chắc là thiếu thốn lắm, mọi người động viên mình nhé, không thì chắc mình không vượt qua nổi.