Mình buồn quá nên vào đây than thở với các chị em tí, có ai đồng cảnh ngộ như mình ko?


Gđ e ở trọ 10 năm nay r mà vẫn chưa mua nổi dc cái nhà dù là nhỏ để trú, thật là suy sụp tinh thần mỗi khi suy nghĩ đến chuyện đó.


Thấy giá nhà đất cứ trên trời dưới biển ko hà, nằm mơ cũng chưa chạm tới nỗi, thật sự mấy ngày nay buồn nhìu nên khóc hoài, thật sự stress các chị à, e phải làm sao đây?


Có người gợi ý mua chung cư để ở, e có nên làm liều ko? Vì e nghe nói ở chung cư có nhìu phức tạp, mua r sẽ hối hận và nhất là bán lại ko dc. Haizzz e mệt mỏi quá các chị à... Có ai đã từng trải qua r cho e xin kinh nghiệm với?