vợ chồng e lấy nhau gần 3 năm mới có bé,khi biết tin có bé vc e rất vui sướng mà cũng chẳng biết phải dùng từ j để nói lên niềm vui đó.2 vc đếm từng ngày để đc nhìn thấy mặt con ....rồi cũng đến ngày bé ra đời mọi ng đều vui sướng nhưng ông trời thật bất công ông đã mang bé đến cho cho vc e vậy mà lại mang bé đi sau 2 ngày bé đc sinh ra.:Crying:e đã cố gắng để vượt qua và luôn mỉm cười để mọi ng trong gia đình có thể yên tâm,nhưng thật lòng thì lại ko như vậy e rất buồn và cũng chẳng biết có thể đứng lên ko nữa.những lúc ngồi 1 mình vừa nhớ con vừa tự hỏi ko biết mình đã làm sai điều j nữa.thật sự e rất mệt mỏi e muốn nói ra cho bớt nặng lòng .:Crying: