Mình lấy chồng 5 năm, cu con đã 4 tuổi rồi. Bình thường hai vợ chồng mình chẳng cãi nhau bao giờ. nói chung là cuộc sống vui vẻ, không xích mích.


Thế mà hôm qua, trời thì mưa to, mình học cảm tình đảng đến hơn 5h mới được về, nhờ chồng đi đón con, chồng mình nói không, rồi xưng tao-mày, rồi còn bảo bố mẹ vợ đâu, vứt vào sọt rác đi, văng ** này nọ.....


Mình sốc quá, vì từ trước mình đã nói rõ là có bức xúc hay giận dỗi gì thì cũng không bao giừ được mày tao, và đặc biệt là ko được động đến bố mẹ, bất kể là bố mẹ vợ hay bố mẹ chồng..


Thế mà...lúc đó mình giận quá, đã nhắn cho chồng mình rằng: Anh không tôn trọng e nên a không tôn trọng bố mẹ e đúng không? nếu anh không thể tôn trọng e hơdduwwocj nữa thì thôi chia tay đi, e không muốn sống với người có văn hóa mà cư xử như không có văn hóa thế..


Rồi chồng mình nhắn lại: Chia tay thì chia, chỉ lo cho con thôi, ngu...


Đấy, chồng mình thế đấy, bình thường có bao giờ anh ta nói nặng lời với mình đâu...


Mình buồn quá, có mẹ nào như mình không?