Chào các mẹ, các mẹ tư vấn giúp em lấy lại tinh thần với, em khổng thể tin tưởng lão chồng em nữa rồi, quá mệt mỏi với những hệ lụy mà chồng mang lại cho em rồi. Các mẹ giúp em.


Em lấy chồng đến nay đúng 9 tháng, em bé trong bụng cũng gần đủ 9 tháng, chuẩn bị chào đời rồi, mà tinh thần em thế này sinh con stress nặng mất. Cưới nhau được 2 tháng 1 hôm chồng đi làm về khóc khóc mếu mếu nhận là đi chơi cave dùng bao nhưng bị rách( thực ra chắc chả biết dùng) bảo vợ đi khám, và uống thuốc chống phôi nhiễm HIV, đi tiêm lậu cùng chồng vì chồng có biểu hiện dính lậu rồi. Vấn đề này em có lập hẳn 1 topic rùi, nhắc lại thấy điên quá. Lúc đấy em bầu bí, mà ko biết uống bao nhiêu kháng sinh vào người, ko biết mức độ ảnh hưởng đến đâu. Đợt đấy em cũng thấy có biểu hiện của viêm nhiễm nhưng sau khi uống kháng sinh thì ko thấy biểu hiện lại nữa, còn lão chồng em thì từ đấy sống với bệnh luôn, đi hết các bệnh viện, uống bao nhiêu loại kháng sinh mà bệnh càng ngày càng nặng, tiền làm bao nhiêu đội nón ra đi theo bệnh tật hết. Em cũng tha thứ cho lão để cùng nhau chữa trị, bầu bí mà dắt díu nhau đi khắp Thái Nguyên, HN. Dương như mọi cố gắng cũng có kết quả, cách đây tầm 1 tháng lão khám ở Phụ sản, sau 1 tuần thuốc thấy đỡ hẳn rồi, giờ thì đang im lìm ko biết còn tái phát nữa ko. Chồng vừa khỏi thì em phải nhập viện vì nghi ngờ bị phù nhau thai, và tìm hiểu thì nguyên nhân chủ yếu cho vị viêm nhiễm siêu vi khuẩn trong 3 tháng đầu, em muốn giét lão chồng mất, may cho hắn sau 10 ngày theo dõi thì bánh nhau của em chỉ dày chứ ko phải phù, em bé vẫn khỏe mạnh. Em đã tuyên bố rất nhiều lần là nếu để em phát hiện gái gú lần thứ 2 thì chỉ chia tay thôi. Nhưng lão nhà em ko sợ ly hôn các anh chị ạ, vì mỗi lần cãi nhau hắn lại đòi chia tay, bảo em viết đơn để hắn ký, thế rồi đúng hôm em viết thật thì sau đấy lại bị đi viện nên phải tạm quên chuyện cãi nhau để lo cho e bé trong bụng, từ đấy đến giờ cũng ko nhắc lại nữa. Cách đây 1 tuần em phát hiện ra trong cốp xe hắn có 2 cái bcs, em tra hỏi hắn bảo em bảo hắn cầm nên hắn cầm, đúng là có lúc em trêu em bảo hắn mang đi phòng chứ đừng để hậu quả như vừa rồi. Thế mà hắn cầm thật, trộm của em từ lúc nào em cũng ko biết, vì từ ngày hắn bệnh e hay mua nhiều để ngăn kéo, nhưng cái em điên là hắn lại có ý định xỏ mũi em thì mới cần phòng thủ bcs chứ đúng ko các chị? Lão nhà em thì cứ động nói là cãi cùn bảo em muốn nghĩ sao thì nghĩ, muốn làm gì thì làm. Ko bao giờ biết nhận lỗi, hay thẳng thắn nói chuyện để e hiểu cả, động hỏi là khùng lên, bắt hứa cũng ko hứa. Mới hôm qua đọc trộm tin nhắn thấy rủ 1 con bé đi chơi nhưng bị nó từ chối. Mà con này quen lâu rồi, trước em đã nhắc nhở 1 lần rồi mà giờ vẫn qua mặt em được thì ko hiểu lão này nghĩ gì. Các chị cho e lời khuyên với lão chồng hết thuốc chữa này với??? Em thì rất yêu lão, còn lão thì chả biết còn yêu em hay ko, em chả thấy tình yêu ở đâu nữa.