Trước nhiều cuộc ngoại tình đình đám diễn ra, liệu "Bóc bánh trả tiền" có là giải pháp cần được xem xét? Vừa giải quyết nhu cầu sinh lý của phái mạnh nhưng vẫn không ảnh hưởng lâu dài đến gia đình. Thế nhưng các nguy cơ bệnh qua đường tình dục khiến không ít gia đình lao đao, bế tắc. Trước những lý do trên liệu "Bóc bánh trả tiền" có thật sự đáng được tha thứ.

Anh rể tôi làm nghề kinh doanh, do tính chất công việc nên ra ngoài thường xuyên, một tháng anh rễ tôi sẽ có một chuyến công tác kéo dài khoảng 7 đến 10 ngày. Chị dâu tôi cũng có công việc ổn định, nhưng không ra ngoài thường xuyên, chị xinh đẹp, bản lĩnh và hiện đại. Cả hai anh chị đã có một bé gái đáng yêu.

Một lần tôi sang chơi, và nói chuyện với chị. Trong lúc đang nhìn chị soạn đồ tôi có thấy chị ấy bỏ vào vali vài gói áo mưa nhỏ. Thấy tôi đứng hình, chị chỉ cười nhẹ bảo:"Có gì đâu giật mình ghê vậy? sau này có chồng rồi mày sẽ hiểu?". Tôi bảo:"Chồng em mà thế em bỏ cho rồi, chị làm thế này chẳng khác nào vẽ đường cho hươu chạy". Thì chị lại đưa ra một loạt lý lẽ khá thuyết phục đại ý là thế này:"Mày nghĩ một khi họ muốn giấu mày làm sao mà biết được, với cả đó là nhu cầu sinh lý cả rồi. Tao đưa bao cho ông ấy không phải để khuyến khích nó đi bốc bánh, cũng không nghĩ rằng ổng sẽ dùng, vì có muốn ăn vụng thật cũng chả dại dì dùng mấy cái bao này. Tao chỉ nhắc nhở sau lưng anh còn có gia đình, có tao và có cả bé Nhi nữa".

Hoang mang cực độ khi chồng thường xuyên bóc bánh trả tiền và nói chưa thỏa  mãnNghe thì thuyết phục đấy, nhưng tôi lại thấy sai sai thế nào ấy. Đã có vợ rồi lại ham của lạ ra ngoài tìm người khác, đấy có khác gì phản bội đâu nhỉ? Nếu họ yêu mình thì phải biết kềm chế bản thân của mình lại. Tình dục là bản năng nhưng kềm chế lại là bản lĩnh. Cứ nghĩ người cùng chung chăn gối với mình lâu lâu vẫn ăn vụng bên ngoài lại thấy tuổi thân, ghê ghê thế nào ấy.