Các anh chị ơi,


Em vào diễn đàn này đã lâu nhưng hôm nay mới viết tâm sự. Em cũng có nick ở đây nhưng vì lý do tế nhị nên không muốn dùng nick ấy để tâm sự, và em mượn nick của chị cùng phòng (nick này chị ấy bảo lâu rồi không vào nên em cứ dùng tự nhiên, nhưng phải nói rõ là mượn, chứ không có chuyện gì lại phiền chị ấy)


Em buồn quá các chị ạ, chuyện là như thế này:


- Bố em: Vẫn công tác nhà nước, trung niên nhưng vẫn phong độ, đẹp.


- Mẹ em: Cũng vẫn công tác, béo, không đẹp bằng bố em.


- Hoàn cảnh gia đình: Trung lưu, 2 bố mẹ từ trước đến nay có nhiều lúc không hợp, nhiều mâu thuẫn, nhưng vẫn hạnh phúc.


- Em là con gái lớn, nhưung ít tâm sự với bố, vì nói thật, từ bé em đã không tôn trọng bố (do có làm điều không đúng với đạo lý làm cha, nhưng em sống để dạ, chết mang đi). Tuy nhiên vẫn kính trọng người trên, vẫn thương.


Hiện tại em đi lấy chồng xa, thỉnh thoảng mới về thăm ông bà.


- Em thực sự bất ngờ khi biết bố ngoại tình.


Thời gian gần đây, mẹ em có nói chuyện với em là bố em có những hành động mờ ám (nửa đêm nói chuyện điện thoại, dấu dấu giếm giếm, chat chit lung tung, hay cáu gắt với mẹ, v.v).


Mẹ em cả đời chẳng bao giờ vào Internet, nên bố có làm gì thì cũng không biết.


Nghe bà nói như vậy, nên thỉnh thoảng cho cháu về chơi với ông bà, em có vào máy xem như thế nào. Vài lần em phát hiện bố em vài những trang web đen, để làm gì thì em không rõ, em nghĩ cũng bình thường. Tuy nhiên có lần em thấy hình như có cả tìm bạn ở đó. Em thực sự ghê tởm, em phải xóa history đi cho chồng em có lỡ vào máy cũng không biết, và vẫn bình tĩnh để xem có chuyện gì không. Bởi vì hàng ngày bố em vẫn đúng giờ, đi làm cách nhà 40km (gần chỗ em ở), sáng đi chiều về, t7, CN ở nhà, và các công việc vẫn bình thường, chỉ có hay cáu gắt với mẹ em.


Tuy nhiên hôm nay bố em lại viết blog. Vì cũng không rành IT lắm, và chắc nghĩ là blog cá nhân không ai đọc được, nên viết đúng 2 câu, đại loại là đã gọi điện thoại vào lúc 17h ngày 12/10; và câu thứ 2 là đã "kết nối" ở địa điểm X. (không biết là gặp thì có xxx chưa, mức độ ntn)


Đến lúc này thì em thực sự rối tâm trí. Em thương mẹ em vô cùng, cả đời vì chồng con, cháu, hiền, thoáng tính, dễ tính. Mẹ em vất vả lắm, khổ tâm nữa, nhưng cũng luôn cố gắng vì chồng con.


Em vẫn cứ an ủi mẹ em là đàn ông thì nó vớ vẩn, ai chẳng thế. Nhưng rồi chính bản thân em cũng có chuyện rắc rối với chồng và đã được mẹ an ủi nhiều. Cho nên đến bây giờ em không biết là sẽ xử trí ra sao với tình huống này.


Nói với mẹ thì em không muốn làm mẹ buồn, vì mẹ em hay nghĩ. Em định cứ lẳng lặng theo dõi tiếp xem bố em có viết gì nữa không, khi nào có bằng chứng vật chứng thì sẽ nói.


Nhưng em cũng muốn giữ thể diện với nhà chồng.


Các anh chị ơi, em phải làm gì bây giờ? Từ sáng đên giờ em không tập trung được, đầu óc cứ chỉ có hình ảnh bố ngoại tình, và mẹ thì khổ, chẳng làm gì được các anh chị ạ.


Em buồn quá.