Chuyện là con là con gái trong gia đình, thật sự tính cách con không tốt, nói dối bố mẹ nhiều lần. Con học cũng bình thường nhưng con phải học thật giỏi với bố mẹ. Nhưng hồi lớp 6 điểm con đã không cao, bố mẹ đã mắng và cảnh cáo con nếu không sau này biết hậu quả. Lên lớp 8 thì con đã thi trật môn toán, mấy môn khác thì điểm không cao, bố mẹ định sẽ chuyển trường cho con nhưng đã cho con một cơ hội. Thế rồi bây giờ, con đi học về muộn và đã nói dối bố mẹ. Bố mẹ biết và quyết định không cho con đi học nữa, đã đốt hết sách vở. Bây giờ con cũng không biết phải làm thế nào nữa. Con biết sẽ phải cố gắng làm việc để làm bố mẹ hả giận nhưng con không được đi học nữa thì sau này muốn kiếm việc cũng khó. Con thực sự biết lỗi lầm của mình rồi, biết hoàn cảnh và bố mẹ đã khổ sở thế nào. Con có thể làm gì để xin bố mẹ tha thứ đây ạ. Hiện tại con phải ở nhà trông em như vậy cũng chẳng được tích sự gì. Không còn sách vở để học nữa. Phải làm sao đây ạ.