chào các mẹ!


tôi thật sự rất buồn và nghĩ sao mẹ chồng tôi lại đối xử với con gái tôi như vậy.


chuyện là thế này, con gái toi chỉ mới 8 tháng tuổi thôi.cả 2 vợ chồng tôi đi làm nên khi bé được 4,5 tháng thì tôi phải quay trở lại cơ quan. tôi ở Gia Lai, gia đình mẹ chồng tôi ở Nghệ An. khi đi làm con tôi còn nhỏ quá nên tôi gọi điện thpaij về nhờ bà nội vào trông cháu ít tháng khi cháu đã cứng hơn thì bà về cũng được. nhưng mẹ chồng tôi nói rằng công việc gia đình quá nhiều nên không vào giữ cháu được và bảo tôi đi gửi cháu cho người ta. thế là bà nội không vào giữ cháu nên tôi đưa cháu đi gửi và đi làm.


nhưng hôm qua tôi gọi điện thì được biết là bà đi Hà Nội trông cháu cho người ta trong khi đó con gái tôi phải đi gửi. nghe bà kể chuyện bà đi trông cháu mà tôi thấy bực mình và thấy thương con gái tôi vô cùng.


tôi không biết bà nghĩ thế nào mà bà lại làm như vậy? mà trong khi đó con gái tôi là cháu nội đầu tiên của ông bà (chồng tôi là con trai đầu) các mẹ nghĩ thế nào? hay tại tôi nghĩ ngợi quá nhiều?tôii thấy giận mẹ chồng tôi vô cùng.