Chào các mẹ,


Mình thực sự đã bị dồn đến bước đường cùng và cảm thấy vô cùng đau đớn,mình không biết tìm đến đâu để giải quyết đựoc việc của mình kể cả luật pháp nên đành tìm đến các mẹ nhờ các mẹ nghĩ giúp cách giải quyết để mình và mẹ có thể thoát khỏi tình cảnh khốn khổ hiện nay.


Bố mẹ mình lấy nhau sinh được mình và em trai. Thời gian đầu bố mình đi làm xa nên hai người vẫn hạnh phúc tuy không tránh khỏi những lúc hiểu nhầm, về sau khi bọn mình đã lớn thì bố chuyển về công tác tại Hà Nội và ở nhà với 3 mẹ con. Sau khi ông về một thời gian thì mẹ mình phát hiện ông có bồ, đó là năm mình 17 tuổi và em trai 12 tuổi, ông trở nên là một con người khác, suốt ngày mắng chửi mấy mẹ con, độc đoán gia trưởng. Từ lúc đó cho đến cách đây 1 năm ông cặp kè với rất nhiều người, mẹ mình đã nhận rất nhiều thư nặc danh tố cáo bố chuyện cặp kè quan hệ gái gú bừa bãi. Tuy nhiên, vì mẹ rất hiền, rất nhu nhược và cũng nghĩ vì con nên mẹ cũng chẳng làm gì và cũng không cho chị em mình biết về những lá thư đó. Hàng ngày bố vẫn về nhà và mua sắm quan tâm đến các con nên bọn mình và mẹ đều nghĩ rằng thôi thì đàn ông có tính trăng hoa nhưng vẫn lo cho gia đình nên bỏ qua, hy vọng một ngày ông sẽ chán mà quay về với mẹ. Thế nhưng mọi chuyện phức tạp khi gần đây bố mình đối xử ngày càng tệ với mẹ, luôn chửi mắng mẹ và dọa đuổi mẹ đi, chuyện bắt đầu tệ hơn khi ông nói rằng công việc làm ăn của ông không suôn sẻ phải cần đến vốn, ông ép mẹ mình bán căn nhà mang tên mẹ đi để làm ăn, tiền bán nhà vừa nhận được ông cầm hết đi hôm trước thì hôm sau đòi ly dị. Mẹ mình bị lừa lần thứ nhất!


Với lý do làm ăn thiếu vốn ông nói chuyện nhờ mình và chồng đứng ra vay tiền ngân hàng hộ, mình không đồng ý vì không tin vào khả năng làm ăn của ông, vốn tính ông phóng khoáng chi tiêu không biết cầm chừng, hay sỹ diện và huyênh hoang, coi thừong người khác nên hay bị ghét, hiện tại ông lại đang cặp kè với một người bán hàng cơm và chuyên ghi đề đang đòi ly dị mẹ, mình không tin tưởng nên không đồng ý vay giúp, thế là ông từ mình, vậy là mình bị bố đẻ từ mặt lần 1!


Sau khi bị bố từ mình nghĩ bố con k bỏ được nhau, trước đây ông vốn yêu thương mình nhất nên mình tìm cách đến gặp ông để tỉ tê tâm sự nhưng đã bị ông dội cho gáo nước lạnh, ông ngọt nhạt tiếp tục nhờ mình vay hộ ngân hàng, mình vẫn từ chối, và mình từ mặt lần thứ 2, thậm chí ông còn gọi chồng mình vào và nói rằng vì mẹ con ngoại tình nên bố mẹ sắp ly dị, bố muốn mua cho mẹ con căn nhà nhưng bố chưa có đủ tiền, bố nhờ cái A vay tiền nhưng nó không giúp thì không còn tình nghĩa gì nữa, chúng mày không còn là con tao mà cũng đừng đến nhà tao nữa. Lúc đó mình mang thai tháng thứ 9!


Mình cảm thấy như bố đang khát tiền đến điên cuồng nhưng vì gần đến tháng đẻ nên mình chưa có cơ hội tìm hiểu. Trong thời gian đó bố liên tục giục mẹ mình ký vào đơn ly dị nhưng vì chưa thống nhất được vấn đề tài sản nên mẹ chưa ký, bất chợt có một ngày ông nổi điên cầm ghế định đánh và bắt mẹ mình ký đơn, mẹ sợ quá nên đành ký. Theo như ý muốn của bố thì phần tài sản sẽ không đề cập đến khi ra tòa ly dị mà hai ngừoi sẽ tự thỏa thuận với nhau, mẹ không tin tưởng nên bắt bố viết một ban thỏa thuận thống nhất chia đôi tài sản, có chữ ký của hai nguời. Ngày mình sinh đứa con đầu lòng cũng là ngày bố mẹ mình ra tòa. tren quyết định của tòa án có ghi: về phần tài sản anh chị không yêu cầu nên tòa không giải quyết mà do hai ngừoi tự thỏa thuận.


Sau khi nhận được quyết định của tòa án, bố mình bắt đầu giở trò bắt mẹ mình phải ra khỏi nhà, ông nói rằng sẽ thuê cho mẹ một căn nhà ở tạm, khi nào có tiền ông sẽ mua nhà cho mẹ mình. Nếu như vậy thì mẹ mình thực sự trắng tay, căn nhà duy nhất mang tên bà thì đã bị bố ép bán đi và ôgn cầm tiền đi hết, vàng bạc có bao nhiêu cũng bị ông lừa với lý do thiếu vốn nên lấy đi toàn bộ, nếu bây giờ bà ra đi và ở nhà thuê theo phương án bố mình đưa ra rồi sau này ông lật lọng