E không biết e kể ra đây các mẹ có thấy e là con người mong cầu toàn không? Nhưng thật sự giờ e không biết đi tiếp hay dừng lại các mẹ à.


E lấy chồng đã 3 năm, có 1 bé gái 18th tuổi. Con gái e ngoan lắm, xinh xắn và rất thông minh. Chồng e trước đây đi khoan giêng nhưng từ nhiên 2 năm nay nghỉ làm, nói sao cũng ko thích đi làm. Kinh tế gia đình 1 mình e cán đáng. Mẹ chồng e cũng đã cao tuổi, gần 80 ạ. Ngoài ra có 1 ông anh chồng sanh năm 74 cũng ko chịu đi làm. Thế là 1 mình e phải cày lưng ra làm nuôi cả nhà. Vừa rồi nhà kế bên làm nên làm nhà e bị nghiên (nhà e là nhà cấp 4 hồi xưa nên ko kiên cố) Vì phải sửa nhà mà đã sửa thì phải làm rộng rãi để con có chỗ vui chơi. Nên E đã xin mẹ e lấy lại tiền tiết kiệm trước khi cưới của e và nói với chồng là mẹ cho mượn, đi làm để dành trả mẹ. Chồng e ok liền nhưng chả được bao lâu chồng lại đâm ra lười biếng đến giờ. Con e phải đi gửi trẻ từ 10 tháng vì chồng e ko thích chăm con, ko thích đi làm, chỉ thích nhậu và câu cá thôi. E không nói khoác tí nào đâu nhé. E phải cực là thế nhưng mẹ chồng e rất khó tính, vui vẻ thì bà để ở, không vui vẻ bà đồi đuổi mẹ con e đi. E nói


- sao mẹ ko đuổi từ trước khi con sửa nhà đi. Sửa nhà nợ cục tiền giờ đuổi con đi nợ con mẹ có trả ko?


- Tao có bảo mày sửa đâu? Mày đi để nguyên lại cái nhà củ tao ở.


- Thế sao lúc con bàn với mẹ và chồng con sửa nhà mẹ lại nói muốn làm sao thì làm. Còn nhiệt tình nấu ăn cho thợ nữa.


- Mày kiu cha mẹ mày qua đây. Ai đời có con dâu nào tao nói câu mày nói câu vậy không chứ? Mày nghĩ mày có bằng đại học là ngon lắm à.


- Chuyện của con liên quan gì đến ba mẹ con chứ? Từ khi cưới nhau đến giờ con toàn lo cho nhà chồng. Ba mẹ con nuôi ăn học lấy chồng có cho họ được gì đâu thế mà suốt ngày mẹ lôi cha mẹ con ra chửi là sao. Mẹ muốn đuổi con đi thì nói chồng li dị với con đi. Để ông í ở lại mẹ nuôi. Con đi thì sẽ đi 1 mình.


- Mày là vợ đi phải cho nó đi cùng chứ.


Đến đây bà mới thôi ấy. E mà đi thật bả chẳng nuôi nổi 2 đứa con trai bả đâu. Mấy hôm sau mẹ e qua chơi, thế là bà kể này kể nọ với mẹ e. Nản thật các mẹ à.


Chuyện mẹ chông nàng dâu là thế. Chồng e không nói gì khi mẹ chồng chửi e. NHưng vc e rất ít khi xxx. Nhu cầu e có nhưng cứ mỗi lần e ôm chồng hay gác chân lên chồng e lại hắc hủi e. Mặc dù ban ngày vẫn bt nhé. E cũng chả hiểu nữa. Có khi 1 tháng 1 lần có khi không dc nữa. Vừa rồi chồng e có rủ 1 ông bạn về nhậu ông ấy lớn hơn e 2 tuổi mà cứ suốt ngày nt tán tỉnh, tâm sự với e. Chắc đà này e xiêu long quá các mẹ à.


Nói rỏ về e tí theo nhiều người nhận xét là e không xinh đẹp lắm nhưng có duyên và thông minh, học giỏi. TRước đây e đỗ 2 trường Đại học ấy ạ. Đại Học ngoại thương và Đại Học Y (ngành gì lấy 22 điểm khối B ấy e ko nhớ nữa). Và e chọn ĐH Ngoại THương. Giờ đang có công vc ổn định. Chồng chưa tốt nghiệp lớp 9 nữa. Lúc trước nhiều người thương e lắm. Sao e lại thích tính chân thật từ chồng e để giờ thế này đây. Chân thật đến chây lười