Mình cưới ck được hơn 1 năm, và sống chung với bố chồng, mẹ chồng mất sớm. Ck mình phục vụ quân đội nên trong tình hình dịch phức tạp, ck rất thường xuyên xa nhà trong thời gian dài. Mình phải ở nhà với bố ck. Ông rất lịch sự và có phần không quan tâm tới mình. Nhưng khi phong toả ở nhà 1 thời gian dài thì ông bắt đầu đầu dở chứng. Ông thưởng xuyên kiếm cớ chạm vào người mình và nói những vấn đề về tình dục. Mình đã cố tránh mặt ông trong suốt những ngày phong toả phải ở nhà như vậy. Nghĩ là do ở nhà lâu quá chán nên ông sinh tật thôi, được đi làm lại sẽ khác, nhưng mọi thứ vẫn tiếp diễn, ck mình đi làm vắng nhà thì ông lại dở những trò ấy, mình phải làm sao ạ? Mong nhận được lời khuyên