Trước giờ nghe chuyện mẹ chồng con dâu các thứ, nên e đi lấy chồng cũng chuẩn bị tinh thần các thứ. Nhưng ngàn vạn lần e cũng ko ngờ là gặp bố chồng khó tính.

Chung là bố là giáo viên, nên mọi chuyện ttong nhà đều phải đi vào nề nếp. E biết là nhà cũng quy củ nhưng mà có một ngày rồi cũng sợ với bố chồng. Chẳng là bố e đi khám bệnh có ghé qua thành phố thăm e, 2 ông nhậu 1 tí với nhau mà e giật hết cả mình, bố chồng e nói như quát vào bố e, rồi đại loại kiểu bố chồng đang nói chuyện thì ko ai được chen ngang. Bố e làm khách mà thôi nhịn cho qua. Không chỉ chuyện nói chuyện lúc nhậu, mà ở nhà chuyện cơm nước cũng phải riêng rẽ ra. Đàn ông ăn trên nhà, ăn trước còn phụ nữ ăn sau. Một ngày ba bữa cơm 6h sáng, 11h trưa, 5h chiều đủ cả. Thiếu một bữa thì có nước mệt mỏi với bố chồng e.

Còn 1 chuyện nữa e bức xúc là e làm dâu chứ ko có ở đợ, e cũng làm việc nhà và đi làm cty. Vậy mà bố chồng kêu e nghỉ đi, để ở nhà lo chuyện cơm nước rồi sinh con đẻ cái, chuyện đi làm thì chồng e lo. Nghe đến đấy e uất hết cả người. Thật sự không biết nên sống sao cho yên ổn với bố chồng. Các mom cho e xin lời khuyên ạ.