Chào mn! Hôm nay e có chuyện muốn tâm sự với mn đây ạ. E là svien năm nhất và hiện đang học ở đà nẵng còn gia đình e thì ở ninh thuận. Khi e vừa ra đà nẵng thì có quen được 1 a, tụi e quen nhau tầm 5-6 tháng và hiện đã ctay, e và a đó đã có qh với nhau và đó cũng là lần đầu của e. Dạo gần đây e có về quê tránh dịch và trùng hợp thay là mẹ e có nghi ngờ về việc e bị “mất” và e cũng đã thú nhận với mẹ. Bây giờ vì chuyện như thế mà bme e không muốn cho e ra lại đà nẵng để học và muốn e đi theo hướng khác theo ý bme. Bme muốn e ở quê để bme có để kiểm soát được e. Hiện tại e cảm thấy rất áp lực ạ vì dù gì e cũng đã lớn, e muốn được tự do, tự lập, e cũng đã hối hận vì những gì đã qua, nhưng e rất muốn được học ở đà nẵng vì e rất thích đà nẵng, ở đó k thiếu điều kiện cho e phát triển. E đã nói hết những suy nghĩ, mong muốn của e cho ba mẹ nghe nhưng dường như là vô ích, dạo gần đây ở nhà e thấy thật sự rất áp lực, áp lực vì sự che chở quá mức, vì sự áp đặt của ba mẹ lên e, e không biết phải làm sao. E mong nhận được lời khuyên từ mn ạ. E cảm ơn mn!