Hôm nay mình nghe được câu chuyện của chị bạn làm cùng cơ quan, mình thấy thương cho hoàn cảnh của chị ấy quá nhưng chẳng biết khuyên chị ấy thế nào cho phải, chỉ biết trách BMC chị ấy vô tình quá.


Chuyện là chồng chị ấy mất cách đây chưa được 1 năm, căn nhà mà 3 mẹ con chị ấy đang ở lại mang tên BMC, gần đây ông bà có ý định muốn 3 mẹ con chị ấy chuyển về nhà ngoại ở để căn nhà đó cho thuê. Chị ấy thực sự rất buồn và sock Khi ông bà có ý định đuổi khéo 3 mẹ con chị ấy vì theo nhận định của chị ấy thì ông bà muốn nhường căn nhà đó cho ông bác. Chị ấy không ngờ ông bà lại vô tình như vậy vì tuy căn nhà đó VC chị ấy không góp tiền của vào nhưng công sức bỏ ra không phải là ít, 2vc đã mất hàng tháng trời rong ruổi khắp nơi để tìm đất, rồi khi xây nhà, 2v chồng cũng bò ra mà làm dù vc chị ấy không phải bỏ 1 đồng tiền nào vì hoàn cảnh 2vc chồng cũng vất vả. Vậy mà khi chồng chị ấy mất đi chưa được 1 năm thì ông bà trở mặt, muốn 3 mẹ con chị ấy ra khỏi nhà.


Mình cảm thấy buồn cho một thế hệ, có thể nói là hiểu hết sự đời mà lại ứng xử với chính con cháu mình như vậy, họ coi giá trị vật chất hơn tình cảm con người, chết đi rồi họ có mang đi được đâu? chỉ tội cho 3 mẹ con chị ấy, các mẹ giúp mình cho chị ấy 1 lời khuyên vì hoàn cảnh hiện tại của chị ấy cũng khó khăn lắm, mà ôm nhau về nhà ngoại thì theo mình biết chị ấy cũng khó xử lắm.