Đây là lần đầu tiên e tham gia diễn đàn để tâm sự nhưng không biết đúng box không, cũng mong mọi người cho e lời khuyên.


E năm nay 23t, e có ny nhưng hầu như tình cảm xuất phát nhiều chủ yếu từ e. Dù biết ny k có tính lăng nhăng nhưng lại vô tâm và sau này mê game. Tụi e đã quan hệ gần 1 năm và cả 2 đều lần đầu vì trước đó quen ai cũng k dấn sâu. A nói là cũng xác định cưới, e cũng đồng ý nhưng e muốn cả 2 ổn định sự nghiệp nên đã nói a năm sau hãy tính, giờ mình lo làm ăn tích góp. Nhưng ny e như 1 đứa trẻ đợi e chăm lo cho từng chút 1, hay giận vô cớ và văng tục chửi e khi bực. E lại k thích ăn nói tục nên cũng hay cãi vã. A có nhiều tật xấu nhưng dần đã bỏ chỉ còn game. Tết vừa rồi e phát hiện mình có thai, e có nói a nhưng hầu như a chẳng quan tâm mấy, chỉ hỏi vơ vài câu rồi hỏi e muốn sao. E không trả lời vì thái độ hờ hững hỏi như không của a. Ngay hôm sau a lại quên rồi game tiếp. Hôm mùng 2 e và a cãi nhau, a đã thẳng tay lôi cổ áo e tát tới tấp vào mặt rồi lôi e ra đường rồi vẫn đánh e tiếp, e chống cự k lại. Xong a nói tính a nóng biết rồi. Tối đó a mới về quê. Ở nhà e nt nói a e đi khám, nếu k thể nuôi thì bỏ chứ cưới cũng k nuôi được vì a k có trách nhiệm. E lần đầu có nên không biết cũng không đuợc tư vấn, hôm 13/2 e đi đến bv đa khoa quốc tế vì tư vấn onl thì bảo e tới đi, giá k cao lại nhanh chóng. E đến chỉ mới xét nghiệm siêu âm đã hơn 2tr, nói giờ muốn phá thai phải vài ngày, chi phí là các gói 6 đến 10tr, chưa bao gồm các phí khám khác. E về nói a, a nói e vậy làm xong chưa, sao k làm đi mà k biết là e k hề có tiền. Từ đó đến hôm nay a k hề hỏi thăm gì cũng im lặng, thai thì cũng đã 11 tuần. E không muốn nói chuyện gì nữa mà muốn tự lo. E vừa muốn bỏ vừa muốn giữ. Giữ thì e không thể ở nhà đc, gia đình nội hay soi lại khó tính, e cũng sợ mình đem dị nghị về cho ba mẹ. Bỏ nhưng e k biết chi phí vì tiền cũng không nhiều và ở đâu làm ngoài giờ, do e đi làm k được xin nghỉ lại đang đầu năm việc nhiều.


Mọi người giúp e với. Đôi khi e nghĩ là bỏ đi đâu đó xa tìm gì làm rồi sinh con nhưng k thể làm được vì e sợ mẹ lo. E sai mà không thể nói mẹ biết.