Đã có mẹ nào gặp phải hoàn cảnh như em chưa? Và các mẹ xử lý thế nào trong tình huống này? Thú thật là em thấy hơi sốc vì em thực ra cũng ko xinh đẹp lắm nhưng cũng ko đến nỗi xấu quá mà còn được nhiều người khen (hay là họ khen đểu nhỉ :(() và chưa bị ai chê bao giờ.


Tối qua 2 vợ chồng nằm chơi, chồng em sau khi soi cận mặt vợ bèn phán: "Kiểu này phải đưa vợ đi thẩm mĩ thôi. Dạo này xấu quá. Con gái thì phải mặt hoa da phấn chứ mặt vợ vừa sần vừa xạm đen lại mồ hôi bóng nhờn. Em tức quá ko thèm nói j mà hắn lại còn nhăn nhở khen hết cô này đến cô kia xinh khiến em cảm thấy mình cứ như là người xấu xí nhất thế giới. Đã thế hắn còn hỏi là: "Khen người khác thế vợ có tự ái ko". E chỉ muốn đạp cho hắn phát nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để hôm nay lên hỏi các chị nên làm thế nào?


Hắn chả bao giờ khen em cả lúc nào cũng lôi cái xấu của em ra để chê bai. Trước hắn gầy, ko đẹp trai lắm nhưng từ khi yêu và lấy em thì béo lên, em mua quần áo đẹp cho nữa thì đẹp trai hơn hẳn. Hắn lúc nào cũng tự khen mình là đẹp trai, ngắm mãi ko chán, etc...


Hắn còn thành thật khai báo với em là 2 chị gái hắn cũng nói xấu em, và chê em xấu nữa. Em ức lắm vì 2 bà ý và con gái cũng có đẹp đẽ j cho cam.


Ôi em buồn quá. Các chị vào chia sẻ cùng em với!