Lâu nay mình chỉ vào WTT để đọc và tìm những câu chuyện trong cuộc sống để sẻ chia và thấy có người có hoàn cảnh giống mình, nhưng hình như ko ai gặp tình huống như mình cả. Trước đây mình là cô học trò nhỏ của chồng mình bây giờ (trước đây anh ấy là giảng viên đại học), bốn năm học đại học mình ko hề yêu ai dù có rất nhiều người theo đuổi (đến bây giờ có người vẫn chưa lấy vợ vì mình, đó là mình nghe những người bạn kể lại), đến giữa năm 4 đại học trong một lần đi liên hoan với lớp có mời các thầy cô trong khoa tới dự, mình có cơ hội để gần gũi hơn với các thầy cô (mình là đứa rất ngại và rất sợ giá viên). Không biết pahir là duyên nợ không mà trong lần đó khi đang đùa giỡn với các bạn trong lớp mình thầy (tức chồng mình bây giờ) lại đưa chìa khóa nhà của thầy để làm tin cho mình, dù có rất nhiều bạn đứng xung quanh thầy lúc đó, mình chỉ đứng rìa ên ngoài để hưởng ứng thôi. Tối đó mình uống say và không biết là được thấy chở......và rồi sau đó thầy chủ động liên lạc, sau thời gian từ tình thầy trò mình đã thương và cảm thấy tin tưởng một người có khuôn mặt nghiêm nghị, bản lỉnh nhưng rất tình cảm đó, mình nhận lời yêu. Một đứa chưa từng yêu và chưa từng được biết những lừa dối trong tình yêu như mình chỉ nghĩ đơn giản là người đó yêu mình và mình yêu người đó vậy là đủ, nhưng trãi qua một khoảng thời gian yêu nhau với nhiều kỹ niệm đẹp mình lại thấy có những chuyện mà sau này khi cưới rồi mình mới được biết một cách rõ ràng nhất (vì trước đó chồng mình dấu mình và mình chỉ biết qua lời một đồng nghiệp nữ của chồng nên mình ko tin lắm). Khi đang yêu thì có người cứ gọi điện đến nhà ba mẹ mình lúc gặp ba mẹ mình thì ko nói gì, khi gặp mình thì cứ chửi bới mình cướp người yêu của họ, nói mình thiếu văn hóa......và rất nhiều lwoif lẽ khó nghe nữa. Mình hỏi thầy thì thầy nói đó là người yêu cũ, quen nhau 5 năm rồi, nhưng đã chia tay. Rất nhiều lần cô ấy điện thoại, lúc thì kể lể, lúc thì dọa......mình cũng vì cô ta mà chia tay thầy nhiều lần, nhưng lần nào thầy cũng tìm mọi cách để kéo mình lại, khi thì đập đầu vào tường, khi thì cắt tay máu chảy đầm đìa....mình là người sống tình cảm, mình ko chịu được những chuyện như vậy, dù có khi mình dứt khoát ko bỏ qua chuyện đó được nhưng rồi lại vì yếu mềm mà mình đã tiếp tục quen thầy. Tình cảm của vợ chồng mình sẽ rất đẹp nếu không có chuyện bị cô ta quấy rối như vậy. Đến khi cưới rồi, mình có bầu, cô ta cũng điện thoại chửi bới, mình sinh khi còn trong tháng cô ta cũng điện thoại chửi bới và còn rủa cả con mình, mình đau đớn quá mà dẫn đến sản hậu, may mà nhẹ (lúc đó mình ko biết chuyện mình bị sản hậu đâu vì mẹ dấu). Rồi lâu lâu, nữa tháng, một tháng, mà hình như là khi nào cô ta nhớ chống mình thì cô ta điện thoại chửi mình (bên cạnh đó cô ta còn gọi cho chồng mình nói gặp mặt nhưng anh không đồng ý, có lẽ do anh ko đồng ý nên cô ta đâm ra tức mình), có lúc mình nhịn được nhưng có lúc ko chịu nổi mình cũng chửi lại (ko biết có phải từ khi bị sản hậu xong mình ko còn là mình nữa mà rất dễ nổi cáu, không giữ được bình tỉnh như xưa nữa).Không chịu nổi những lần chửi bới của cô ta nữa mình tìm cách gọi điện cho chị gái cô ta nhờ khuyên nhủ nhưng gia đình đó nghĩ mình cướp người yêu của con họ nên họ cũng hùa vào theo con họ (mà mình ko hề cướp của ai cái gì đâu nhé, hai người đó đã chia ty gần một năm, chồng mình cũng đã đi tìm hiểu một người khác rồi mới quen mình đó). Nhờ gia đình giáo dục ko được, mình nói chồng tìm số điện thoại của chồng cô ta (khi đó cô ta đã có chồng và một đứa con) để hai người đàn ông nói chuyện với nhau và nhờ anh ta dạy vợ, nhưng ai ngờ đó lại là số điện thoại của anh rể cô ta, anh rể cô ta tự xưng là chồng cô ta và nói chuyện với chồng mình, sau một ngày cô ta lại điện cho mình và đe dọa không được điện cho chồng cô ta nếu không cô ta băm mình ra trăm mảnh. Khi con mình hơn 3 tuổi, một lần bị cô ta chửi quá mình tìm cách gặp mặt cô ta để nói chuyện như hai người phụ nữ đã có gia đình và để cô ta có gì ấm ức thì nói ra hết một lần và hy vọng cô ta ko quấy rầy mình nữa, nhưng mọi người biết ko, mình bất ngờ là cô ta đanng có bầu đứa thứ 2, đang là người mẹ như vậy mà cô ta có thể thốt ra những lời thề độc rằng ko hề gọi điện cho chồng mình, ko hề chửi bới mình, chẳng lẻ giọng cô ta mình còn ko nhận ra sao? Sau một lúc mình nói chuyện một cách hết sức bình tỉnh và đàng hoàng cô ta lại thú nhận có gọi điện cho chồng mình nhưng ko nhận đã gọi điện quấy rầy mình, mình nói với cô ta là những lần gọi đến máy cố định thì mình ko có chứng cứ để đưa ra nhưng mình có ghi âm một đoạn cô ta chửi mình khi biết chồng mình gọi điện cho chổng cô ta nhớ khuyên nhủ (nhưng thực ra đó chỉ là anh rể cô ta), giọng cô ta mình nghe thường xuyên bốn năm trời như vậy sao mình ko biết được, chối quanh một hồi cô ta lại nói đó là do gia đình cô ta làm. Cô ta còn nói với mình tình yêu của chồng mình đã dành hết cho cô ta rồi, vì anh L(tên chồng mình) cô ta không sợ bất cứ điều gì, cô ta có thể làm mọi thứ, cô ta nói những điều này khi đang mang trong bụng đứa con của chồng cô ta, vậy có khùng ko?! . Sau cuộc gặp đó một tgian, cô ta lại điện nhưng chỉ chửi có vài giây một lần gọi nên tôi ko thể ghi âm, cô ta thách thức là sẽ ko ai tin tôi đâu vì gia đình chồng cô ta tin tưởng cô con dâu tuyệt đối, mẹ chồng cô ta bỏ việc để ở nhà trông con cho cô ta đi làm, chồng cô ta cũng tin tưởng cô ta và họ nghĩ tôi mới là người chửi bới và quấy rối cô ta. Trời ơi tôi tức quá khi gặp một kẻ trắng trợn ko có lòng tự trọng như cô ta. Vậy là mình chờ đến khuya để nhắn tin vào máy cô ta và kể lại chuyện này cho chồng cô ta biết qua tin nhắn, vậy là chuyện vỡ lỡ ko biết cô ta giải thích như thế nào với gia đình chồng, thì mẹ chồng cô ta điện thoại đến gặp mẹ tôi hỏi chuyện, chắc mẹ chồng cô ta cũng là người hiểu biết và từng trãi nên cũng đàng hoàng khi nói chuyện với mẹ tôi. Gia đình tôi là gia đình cách mạng nòi, ba tôi rất khắt khe khi giáo dục con cái, mẹ tôi là mẫu người phụ nữ hiền lành, hy sinh mọi thứ cho chồng con. Chắc qua lời mẹ tôi nói, mẹ chồng cô ta cũng hiểu một số sự tình nhưg dù sao họ cũng vẫn bênh vực con dâu họ. Vậy là cả nhà họ, mẹ chồng cô ta, mẹ ruột, anh rể, chị gái, em chồng...... kéo đến nhà tôi, tôi ko hiểu nổi cô ta ko phải là con người hay sao mà ko có một chút danh dự hay lòng tự trọng nào mà đi nói láo một cách trắng trợn và kéo cả gia đình đến để nghe những chuyện ko hay ho về mình như vậy, chưa kể còn có đứa con trong bụng nữa. Vì cũng là phụ nữ, tôi cũng che dấu một phần câu chuyện ko hay ho của cô ta trong quá khứ khi ngồi nói chuyện với mẹ chồng cô ta, nhưng cô ta thì cứ sừng sỏ, chối bay chối biến những việc cô ta làm, trong khi tôi thì che dấu dùm cho cô ta. Khi gia đình họ về rồi tôi mới thấy mình khờ thật, cứ vì thương người mà ko nói hết ra những xấu xa của cô ta cho gia đình chồng cô ta biết. Mẹ tôi nói thôi thì chuyện như vậy rồi con đừng suy nghĩ nhiều nữa, con kia nó yêu đương từ khi mới cấp 2 (lớp 9 lên lớp 10 đó mọi người), yêu đương sớm rồi quan hệ sớm nhưng lại bị người ta bỏ nên tức tối làm điều xấu, mình coi như đi đường gặp cục đá văng vào chân đi, khi nào nó còn quậy phá nữa sẽ nhờ đến pháp luật. Bây giờ con mình đã 5 tuổi rồi, nhưng chuyện này vẫn còn làm mình ớn đến bây giờ.