Em biết mở topic này lên ko hợp lý chút nào cả, mọi chuyện tự mình làm mình buồn, em đau đớn và buồn lắm, giờ ko biết phải làm sao cả. Chuyện là thế này.


Mấy tháng trước em nghi ngờ Xã nhà em có gì đó bên ngoài, em đã dùng phần mềm giám sát điện thoại của chồng và cũng rất hạnh phúc khi biết rằng Xã ngoan. Em vẫn thi thoảng kiểm soát Xã thông qua cái đó. Nhưng đến 1 tuần trước, có 1 tin nhắn lạ gửi cho Xã với nội dung làm quen. Không hiểu là người quen từ trước hay là 1 người mới gặp mà ả NT3 đó nhắn tin như thế, Xã nhà em cũng đã reply, họ nói chuyện được 2 ngày thì ả kia có những lời lẽ tán tỉnh Xã nhà em, Xã nhà em cũng tát nước theo mưa :((. Họ còn hẹn nhau đi ăn trưa, còn chúc nhau ngày mới vui vẻ này nọ nữa.


Tối qua, em cố tình lấy đt của xã giả vờ kiểm tra để xử lý, nhưng mọi tin nhắn đã bị xóa hết. Ko còn 1 dấu hiệu. Em ko biết làm thế nào để xã ko biết e đang âm thầm theo dõi điện thoại của Ổng mà em vẫn lật tẩy được.


Các mẹ giúp em với, em cần phải dập tắt chuyện này trước khi nó đi quá xa.