Gửi các mẹ,


Em mới lấy chồng ... Cần tham khảo thông tin của các mẹ cao tay


Tình hình như này ạ :


Chồng em làm kinh doanh, khách khứa nhiều ... Cũng hay phải đi ăn nhậu.


Bình thường thì cũng tỏ vẻ hợp tác lắm lắm, bận gì thì bận cũng phải chạy về ăn cơm với vợ dù là đã đi nhậu rồi ...


Hôm rồi lần đầu tiên về nhà muộn .. .


Về đến nhà vừa nhìn thấy mặt vợ là xin lỗi rối rít, nịnh nọt các kiểu ...


Nhưng mà kể em cũng hơi bực, vì về muộn không báo cáo ... Xin lỗi hay nịnh kiểu gì em cũng không chấp nhận ... Em lỡ cho lão kia 2 cát tát với vài cái đạp nữa ... Dù lão vẫn nín nhịn, vẫn lao vào ôm vợ xin lỗi ...


Vì không chịu được mùi rượu, em đuổi hắn ngủ xuống đất luôn .. Mỗi cái chiếu với 1 cái chăn đơn nằm cuộn tròn vậy ..


Xả giận xong rồi, đuổi hắn xong rồi ... Nhìn hắn nằm thu lu dưới nền nhà thấy hơi xót , thấy mình xử hắn cũng mạnh tay quá ...


Vì hắn thực ra cũng có muốn đi nhậu đâu, chính hắn cũng luôn cảm thấy là hắn "phải đi " mà ... Chứ em biết là hắn nếu được chọn ở nhà với vợ, hặn cũng sung sướng lắm . Hắn cũng đang cố gắng vất vả vì công ty với vì em đấy thôi ...


Với lại em ngộ ra là lần đầu tiên về muộn, em hành xử theo kiểu vũ lực như thế còn tạm chấp nhận được. Lần sau phải dùng chiêu khác, phải làm sao để lão dù có muộn mấy rồi cũng phải bò mặt về nhà ... Chứ vũ lực, đánh đập rồi gào gổng quá đà ... những lần sau hắn thấy đã lỡ phạm tội rồi là hắn sẽ tặc lưỡi đi nốt qua đêm luôn vì sợ về nhà vợ oánh hay về nhà cũng bị đối xử tàn tệ ...


Lần này em tạm vẫn dùng vũ lực, chỉ xoa bằng một nồi cháo để trên bếp khi hắn ngủ dậy ...


Các mẹ nào có chiêu hay vừa để chồng sợ xanh mắt khi giận/dỗi/dọa những cũng vừa đủ " lạt mềm buộc chặt " chia sẻ cho em với ...


Giận / Dọa kiểu gì đủ để hắn vừa đủ sợ vừa đủ yêu và vừa đủ xót vợ mỗi lần đi về muộn/phạm lỗi ?