Đang đem bức xúc quá phải vào đây nhờ mọi người tư vấn giúp. Mình và chồng sống với nhau đã được 8 năm. Đã có 2 cô cong chúa. Chồng mình hay đi làm xa, mình ở nhà vừa đi làm vừa chăm hai đứa nhỏ. Chồng mình hơn mình 6 tuổi tính rất hay ghen bóng gió. Mình ở nhà vừa đi làm vừa chăm con vất va vo cùng. Hom nào cũng như con thoi đưa 2 đứa đi học rồi đi làm, tối cũng thế không có thời gian cho bản thân thì làm sao trai gái được. Nghĩ thoi đã sợ rồi chứ nói gì chung đụng với người ko phải là chồng mình. Vậy mà mấy hom nay ông chồng gọi điện nói những lời lẽ xúc phạm làm mình thấy tổn thương lắm. Rồi còn bảo đưa bằng chứng mình ngoại tình cho mình ko thể cãi được. Sẽ sao ra đĩa gửi cho tất cả người quen của mình để họ biết bộ mặt thật của mình. Trời ơi mình chưa bao giờ làm chuyện đó thì sao có được chứ. Có cách nào chứng minh chúng là giả ko? Mình vẫn chưa thấy chúng nhưng chắc chắn là ko thể là mình được . Giúp mình với ???? Phải ứng xử thế nào với ông chồng đây????