Hôm vừa rồi, vợ chồng em tụ tập cùng đám bạn bè. Trong lúc ngồi nói chuyện phiếm, 1 cô bạn hỏi em sinh con trai hay con gái, em bảo con gái. Rồi cô ta quay sang trêu chồng em "M(tên chồng em) thì chỉ đẻ được con gái thôi!". Chồng em (chắc chồng ai thì cũng thích vợ đẻ con trai hơn) bảo với cô bạn : "tôi có nhất thiết phải khai hết với bà ko?" với 1 vẻ mặt đầy tức giận. Dù là chồng nói đùa hay thật, em cũng phải nói với chồng về chuyện này. Em cảm thấy không được tôn trọng trước mặt bạn bè. Nhưng nói sao cho chồng cảm thấy thấm mà ko giận mình đc?