Các mẹ ơi giúp mình với, chả làm được việc gì cả, sợ quá đi mất.


Mình có một cô bạn thân, chồng của cô ta hơn cô khoảng 10 tuổi, cô ta rất tự hào về chồng vì anh là một người theo cô ấy là yêu thương, chiều vợ, chăm sóc con tốt, có trách nhiệm với gia đình. Nói chung là rất thần tượng chồng và đó là một gia đình rất hạnh phúc, họ có 2 đứa con và đứa lớn đã vào đại học.


Mình mặc dù chơi khá thân với cô bạn này nhưng mình rất ít khi đến nhà chơi (vì là bạn đồng nghiệp) nhưng nghe cô ấy kể thì mình cũng rất tôn trọng chồng của cô ấy ( vì anh ta cũng nhiều tuổi), Thỉnh thoảng đến chơi cũng chào hỏi anh ấy vui vẻ và có nói một vài câu chuyện (Vì lần nào đến chơi cũng là cả hai vợ chồng tiếp). MÌnh không có ấn tượng nhiều về anh ta.


Nhưng gần đây, anh ta rất hay gọi điện cho mình để hẹn gặp bàn công việc (anh ta bảo anh ta đang tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến công việc làm ăn của mình và muốn mình giúp. Mình rất vui vẻ nhận lời nhưng hẹn sẽ sắp xếp thời gian). Mình cũng gọi điện cho cô bạn để thông báo về việc chồng cô ta hẹn gặp mình, cô ta lúc đầu ngạc nhiên nhưng sau khi nghe mình nói lý do anh ta hẹn gặp thì rất vui vẻ bảo mình gặp. OK, mình vui vẻ nhưng cũng chưa gặp (Vì thú thực mình cũng quên mất lời hẹn).


Mấy hôm nay anh ta lại gọi điện cho mình để hẹn gặp, anh ta liên tục giục giã mình gặp, anh ta nói rất nhớ mình, thèm được đi cùng mình..... (của đáng tội là tết vừa rồi vợ chồng mình cũng đến chúc tết gia đình họ) Nghe toàn những lời rất vớ vẩn. Mình thấy thương cô bạn mình và khinh bỉ anh ta vô cùng. Mình là bạn thân của vợ anh ta mà anh ta còn như vậy thì không biết sau lưng vợ anh ta còn làm những gì nữa. Hix. MÌnh rất cân nhắc, không biết có nên nói với vợ anh ta không nữa vì không nói thì thương cô ta cứ thần tượng chồng mình mà nói thì liệu vợ anh ta có tin không? mà có tốt cho gia đình anh ta không vì nếu đã là tính nói ra có khi vợ anh ta lại khổ. KHó nghĩ quá, mình cứ nghĩ đến mặt anh ta là mình lại thấy buồn nôn.


Giúp mình với, bây giờ mình phải làm gì đây. Nói thêm là mình là người cực kỳ đứng đắn, luôn ăn mặc lịch sự, kín đáo khi đến nhà bạn chơi, không bao giờ nói chuyện riêng tư gì với anh ta cả. Trước đây hầu như không bao giờ gặp mặt ta trừ ngày lễ ngày tết đến chơi vài tiếng rồi về. KHi đến chơi luôn có cả 2 vợ chồng mình và vợ chồng bạn. Chả biết làm thế nào nữa. Các mẹ bảo mình làm gì bây giờ???


Thanks!