Mình buồn quá, đau lòng quá, chưa bao giờ mình nghĩ mình lại rơi vào tình trạng này. Sáng nay chỉ vì một chuyện rất nhỏ. Mình dắt con đi ăn trứng nhưng người ta ko bán, về nhà thấy chồng vẫn chưa mặc quần áo xong, mình liền cho con uống sữa (mọi khi sau khi ăn trứng thì bé uống sữa trên xe, trên đường đến nhà trẻ) nhưng mình luôn bị dằn vặt, sợ con đau dạ dày nên hôm nay mình cố cho bé uống ở nhà được chừng nào hay chừng ấy. Thế mà anh ấy lại quát mình trước mặt bao nhiêu hàng xóm. Trên đường đi anh ấy lại tiếp tục nói, mình bảo "anh quát em trước mặt mọi người thế thì người ta nghĩ gì? nói chuyện với vợ mà hục hà hục hặc". Ko ngờ anh ấy nói "tao nói mày không nghe" (đây là lần thứ 2 anh ấy nói tao mày với mình) hai vợ chồng đều là con nhà tử tế, có học đàng hoàng vậy mà hai từ đó thốt ra từ miệng anh ấy. Mình tức quá nói "anh nói tao mày với ai đấy" thế là anh ta nói "Mẹ mày, tao mày với mày đấy. Ông tức rồi đấy" và anh ta quay lại thụi cùi chỏ vào ngực mình, ngay giữa đường (chưa bao giờ anh ấy đánh mình). Sau đó anh ta dừng xe và quát "Xuống". Mình nhục nhã quá nên xuống xe và đi xe ôm, anh ta tiếp tục đưa con đến trường. Ko hiểu con mình sẽ nghĩ gì nhỉ? nó đã 30 tháng rồi. Mình ko hiểu tại sao anh ấy lại có thái độ như vậy mặc dù chẳng có gì to tát mà mình cũng chẳng hỗn hào gì với anh ấy. Đến cơ quan anh ấy gửi mail cho mình và nói chia tay một thời gian, sau này nếu cần nhau thì quay lại. Mình chẳng hiểu gì cả. Đến giờ mình vẫn ko hiểu nổi :13:. Liệu có phải anh ấy có bồ không các mẹ? Anh ấy vẫn ăn trưa và ăn tối ở nhà. Nhưng đúng là dạo này anh ấy hay tìm cách gây sự với mình. Mình đau lòng quá. Sao vợ chồng sống với nhau, đầu ấp tay gối, vậy mà lại có thể đối xử với nhau như vậy? Mình phải làm sao? níu kéo anh ấy dù mình không có lỗi? hay buông xuôi để con mình mất cha? nhưng níu kéo liệu có tác dụng khi mà anh ấy nhất định muốn như vậy?