E có vấn đề muốn được tư vấn. Mọi người giúp em với ạ


chả là trước kia e có yêu 1 người thật lòng. A ấy yêu thương và chiều chuộng e quá khiến e ko biết tân trọng. Và rồi e ghe theo gđ cho 1 người đến hỏi và tìm hiểu. Nói thế thôi, chứ chỉ là bố mẹ qua lại nhiều. Mà gđ e vơai gđ nhà ấy cũng ở dạng hay qua lại. E đồng í đi chơi nhưng là trên 2 người, và e giấu biệt n.y e chuyện đó. Khi biết a ấy giận và đau khổ nhiều lắm và đòi chia tay, nhưng e đã sai :(( vì k biết trân trọng a ấy. Rồi vài lần đi chơi. Thì gđ nhà kia muốn đưa trầu ăn hỏi. E cxng thắc mắc sao vội thế. Thì mẹ e nói cứ ăn hỏi r tìm hiểu. Ko thích thì trả trầu đc mà. Nen e đồng í. Cũng từ hôm ăn hỏi thì ng kia mới dám nt cho e. Trc thì ko dám. Vì quá nhát ( 30 tuổi đi nước ngoài về mới đc 2 năm và chưa biết yêu ai) sau dần. E cảm thấy mh ko thực sự muốn cưới và còn quá nhiều tình cảm. Nên e nói k muốn đám cưới nữa. Nhưng vì e nói. Trước 2 hôm khi lễ cưới trên nhà thờ. Mà bố mẹ mời họ hàng người thân bạn bè hết rồi. E mới nói. Nên sợ mang tiếng là trả trầu. Và nói e 2 ngày trời. Rồi e nghĩ thương bố mẹ. Nên thôi nhắm mắt đưa chân. Nhưng cưới đã đc 3 tháng mà vk ck e vẫn thân ai đứa ấy lo. Thậm chí chuyện vk ck còn chưa có. Rồi bố mẹ e biết chn vk ck thế này thế nọ. Gọi e về ns mấy lần. Nói e phải vì bố mẹ mà cố gắng. e cucng có nói lại vài câu thôi. Còn để im bố mẹ nói. E cũng có cố gắng. Nhưng còn quâ nặng tình. Và cái t.c vs ck k có. Nên bâyh e còn cảm thấy gét ng đc gọi là ck e. E muốn bỏ đi quá. Nhưng bố mẹ nói. Bme thương con. Nhưng con mà có chn gì thì bme cũng chả dám ở đây nữa. Bố mẹ cũng bỏ đi thôi. Vì họ hàng ruột nhà e cucng có 1 chị vì bố mẹ ép cưới mà chn tình cũng dang dở hiện giờ đang ở nhà bố mẹ đẻ. Nên e ko biết phải lsao. Vừa muốn đi để đỡ khổ bản thân sống trong cảnh người dưng sống lạc lõng. Vừa lạik muốn đi vì thương bố mẹ. Ck bâyh của e thì hiền lành 1 cách quá đáng. Rồi kiểu chỉ đâu đánh đấy. Khôn ngoan chút chắc e còn có thay đổi. Xong chú lấy dì nó còn bảo là nó đần.


E cũng k biết lsao. Bản thân e cũng biết lỗi do e ko rõ ràng ko cương quyết. Nhưng bản thân e đã gét ai thì cả đời ko quý được. H k đi thì khổ. Ở thì dở. Đi thì có cs mới nhưng gđ thì k có. Rồi khổ bme. Mà ở thì khổ bản thân mfnh. Ai cho e lời khuyên với:(( e cảm ơn. Bâyh e đang ko hp. Lạc lõng bơ vơ. Ck e thì cũng dửng dưng quá. Bme e xui quan tâm nhắn tin ns chuyện gì vs e thì mới làm. K thì thôi. Chán quá. Đau đầu