Chả là thế này dạo này em thấy xã nhà em có nhìu biểu hiện lạ quá,mà em lại chưa bắt được cái j gọi là ngoài luồng của xã cả.Hay do em đa nghi quá nhỉ.Hic,Em xin nói 1 số khác lạ mới nhất của xã em,các mẹ bít tuốt giúp em với nhé:


-Luôn khư khư cái điện thoại bên người,lúc đi vs và tắm cũng thế.Đêm đi ngủ cũng vậy(em hỏi thì nói đọc tin tức),em để ý lúc ngủ cũng để đt dưới gối.Nhìu lúc,chờ xã ngủ ktra nhưng chẳng thấy tin nhắn khác thường j cả.(Hay nt kiểu kí hiệu 2 ng mà mình ko biết nhỉ).


-Trước lúc nào cũng quan tâm đến vợ,vợ đi làm gd hỏi ăn uống j chưa.dặn này nọ.Vợ mà ở nhà thường hỏi ăn j,xã mua về 2 vc cùng ăn.Đi làm về muộn 1 tí là gđ lo lắng cho vợ.Bây giờ,chẳng thèm gđ hỏi han,về muộn cũng kệ chẳng thấy nói j.


-Dạo nỳ hay diện lắm,hay mua quần áo mới.Nói chung là chải chuốt hơn.


-Ngày trc đi đâu cũng nói với em để em biết,vd như đi cafe,hay đi nhậu đá bóng cùng bạn.Nhưng,bg chẳng thèm nói,em ở nhà thì biết rồi đấy,nói qua loa.Em mà đi làm thì coi như chẳng đi đâu cả.Mới sáng nay em lên fb thấy 2 hôm trc hẹn nhau đi ăn này nọ,mà đúng hôm đấy em gđ ko nghe,xong lát sau gọi lại kêu đang đi đường ko nghe thấy.(thất vọng),Em cũng bắt gặp mấy lần,bạn bè toàn rủ nhau đi chơi trong khoảng time em đi làm,để em ko biết mà cằn nhằn.Có khi mình gđ kiểm tra đi ra chỗ khác nghe cũng lên.


-Nhà mà có việc j đấy,chẳng may bạn mà gọi cái là đi ngay chẳng cần biết vợ con thế nào, chắc bạn bè quan trọng hơn rùi.Hô m vừa rùi em thấy xã nc với bạn qua điện thoại nói em là "nó".


-Xã nhà em làm xe ôm ạ,nên bg cũng có khách gọi là khách quen hay gọi xã nhà em đi.Mà đi trở khách j mà đi mấy tiếng mới về,mà tiền thì ko có toàn kêu khách nợ:((,nhìu lúc đi làm về xã ko có nhà,hỏi bmc thì kêu c m đi trở khách,em có hỏi đi lâu chưa thì kêu đi lâu rồi.Cái này,đi chơi mình cũng chả biết.Về mà chẳng may có hỏi thì cau có thái độ ngay.


-Vợ chồng mới cưới được 1 năm mà chuyện xxx thưa hẳn,hy hữu thì 1 tháng 2 lần,ko thì 1 tháng 1 lần .Đôi lúc em cũng thử chủ động thì xã kêu mệt,đi ngủ....:-S.


-Kỉ niệm 1 năm ngày cưới chẳng chúc vợ hay tặng vợ j cả,em có viết lên fb chúc mừng kỉ niệm 2 vc cũng chẳng thèm comment j cả,đọc xong thì thôi,cứ như chẳng liên quan ý...


Em đang rất buồn,mấy hôm nay suy nghĩ nhìu quá mà chẳng làm ddc j cả.Các mẹ cho em lời khuyên nhé.Thanks các mẹ nhìu ạ!