Là thành viên lâu năm của WTT, cũng từng tàu ngầm mãi ở cái topic Gia đình này, giờ tôi lại vào đây lập một nick mới để viết cho nhẹ bớt nỗi lòng. Biết rằng sẽ có nhiều “đá”, và cả những cảm thông, chia sẻ, hy vọng sẽ có được những cái nhìn đa chiều cho tôi thêm tự tin vào quyết định của mình. Câu chuyện của tôi có lẽ sẽ rất dài, vì khi viết những dòng này tôi cũng đang chiêm nghiệm lại, để khách quan hơn mà đánh giá chính mình, cố gắng trả lời câu hỏi vẫn đau đáu trong lòng, đâu là đúng, đâu là sai, để có thể vững vàng bước tiếp !


Từng là fan ruột của chị Seta từ những năm 2009, từng đọc và cảm thông với chị mặc dù hồi đó gia đình vẫn còn đang yên ấm, chưa bao giờ tôi nghĩ rồi sẽ có ngày tôi cũng rơi vào hoàn cảnh giống như chị.


Tôi, một phụ nữ gần 40 tuổi, có thể tạm gọi là thành đạt với một công việc và thu nhập nhiều người mơ ước, một gia đình nhỏ với chồng và một cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn, một cuộc sống không phải quá lo lắng về vật chất, một nhan sắc không quá mặn mà nhưng ăn nói có duyên và thu hút đàn ông.


Chồng tôi, giám đốc một doanh nghiệp tư nhân, là bạn học của tôi từ hồi phổ thông, là TY đầu tiên và duy nhất của tôi, cho đến gần đây.


Và anh, một người bạn khác, một người mà tôi không bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình !


Tất cả bắt đầu từ một lần họp lớp…