Có trường hợp như này mình xin chia sẻ gia đây nhờ mọi người giúp đỡ.


Chuyện là như này, cô ruột mình có ông chồng rượu chè, mỗi lần rượu chè say xỉn là lại về đánh chửi vợ con. Chuyện nhà cô đánh cãi nhau cứ như cơm bữa, trở thành chuyện quá bình thường ở xóm mình rồi. Ông chồng có lần chửi vợ, hàng xóm sang can thì đánh và chửi cả hàng xóm, ném vỡ cửa nhà hàng xóm. Có năm đúng ngày 8/3 ông ấy lại gây sự, rượu chè về bắt đầu chửi bới rồi đuổi đánh... Chuyện nhà cô cũng nhờ chính quyền can thiệp rồi nhưng chính xã cũng ngại dây với ông ấy. Có lần đánh nhau gọi điện nhờ công an xã can thiệp họ còn bảo phải ra tận nơi báo thì họ mới đến xử lý. Thật sự thấy trình độ hiểu biết và cách xử lý công việc của họ quá kém. Trường hợp đánh người đổ máu nhờ can thiệp phải đợi ra tận nơi báo thì có khi có án mạng xảy ra rồi. Lần gần đây nhất là cách đây mấy hôm, ông ấy lại say xỉn về đập phá nhà cửa. Thằng con trai ông ấy bức xúc quá cũng đập thêm mấy đồ trong nhà. Bất lực trước người chồng như vậy, cô mình đi trình báo chính quyền. Chính quyền không hòa giải mà kê tội của ông chồng phạt 3 triệu, thằng con trai 2 triệu. Như vậy là hôm ấy ngoài thiệt hại vật chất là đồ đạc trong nhà bị đập ra, nhờ chính quyền can thiệp lại mất thêm 5 triệu nữa. Chính quyền là do dân bầu lên để bảo vệ dân nhưng thực sự trường hợp này mình thấy bức xúc. Chính quyền ở đây chỉ như đục nước béo cò.


Nói về chuyện nộp phạt, ông chồng do sợ đã nộp phạt 3 triệu mà ko có biên lai gì hết. Còn thằng con trai vì ko có tiền nên chưa nộp gì. Cô mình khi biết mức phạt đó có bảo phía công an xã là nhờ chính quyền răn đe thôi chứ nhà cô đã chả còn cái gì giờ lại đi vay tiền nộp phạt sao được thì nhận được câu trả lời là nếu ko nộp nốt 2 triệu thì sẽ bât ông chồng đi tù. Mình thấy việc thằng con không nộp phạt thì liên quan gì đến việc của bố mà lại bảo nếu con không nộp phạt thì cho bố đi tù. Thực sự mình thấy cách giải quyết của xã quá có vấn đề, gặp vụ này mình thất vọng về con người trong xã hội.


Mọi người sẽ hỏi mình sao cuộc sống như địa ngục mà cô mình vẫn sống. Thực sự 2 người họ đã li thân từ mấy năm nay, việc ai nấy lo nhưng sống chung 1 nhà vì cô chưa có tiền mua đất xây nhà khác ở. Ông ấy mỗi khi rượu chè vào lại bị kích đểu là có vợ ko được ngủ cùng nên về kiếm cớ sinh sự. Nhờ mọi người chia sẻ giúp mình câu chuyện này để cô mình thoát khỏi cuộc sống như địa ngục. Câu chuyện có thật 100% tại xã Thanh Thủy, Thanh Hà, Hải Dương. Mình cảm ơn.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của anhkem