Chào mọi người,


Vẫn là chuyện đầy rẫy ở wtt thôi, ngoại tình!!!


Em vẫn dự sẽ có ngày chuyện này xảy ra với gia đình mình nhg k bao giờ ngờ lại là lúc này - khi em đang mang bầu bé t2 5 tháng. Và em cũng vừa mới phát hiện ra chuyện đó cách đây vài giờ đồng hồ!


Dự đoán của em về chuyện ngoại tình k hẳn là vì tính của chồng, em chỉ dự thế thôi - cs ngoài chồng ngoài vợ, thế nào chả có, qan trọng là bản lĩnh mỗi người đến đâu.


Em với chồng là mối tình đầu của nhau, cả thời gian yêu là 8 năm rồi, lấy nhau cũng đc gàn 5 năm, 1 con gái đầu và bé t2 cũng gái 5 tháng trong bụng em đây. K nhg là mối tình đầu, bọn em còn là bạn từ thời chuổng cời, nói chung lúc lấy nhau ai cũng bảo của hiếm.


Và cách đây vài giờ đồng hồ em đọc đc trong hòm thư điện tử của "của hiếm" nhà em nhg email ngọt ngào gửi cho 1 người em biết mặt, biết tên, đã đi nhậu nhẹt cùng và đến cả nhà chơi rồi nữa