Có ai lấy ck bộ đội mà khổ như mình ko? Đã lấy ck xa rồi còn phải xa ck và bố mẹ đẻ. Ở với bố mẹ ck. Sinh con 1m nuôi con, con đau ốm cũng 1m chăm sóc. Đi làm thì cách nhà 30km. Sáng đi tối về. Từ khi có con ck ko gửi lương về cho vk. Cả tháng mới về 1 lần 2,3 ngày thì cứ ôm đt chơi game thôi.  Giờ ck thì đang có vấn đề trong cv ko đc tốt nữa. Trong khi lương m thấp, vừa sữa bỉm ăn uống cho con, xăng xe đi lại rồi còn ăn uống cho gia đình.

Giờ nản lắm và chỉ muốn li dị thôi. Giờ chẳng muốn nc hay nhìn mặt ck nữa. Có cũng như ko.

Lấy ck rồi mà như single mom.