Em có đứa bạn sắp cưới sau khi quen nhau 10 tháng. Bạn em là người HN còn ban trai là người ngoại tỉnh và chưa có nhà ở HN. Tuần vừa rồi hai đứa đang bàn cho đám cưới thì đứa bạn em lại hỏi người yêu nó là yêu nó có vì mục đich gì không? Cậu bạn kia về kể chuyện với gia đình mình thì mọi người bảo nên chia tay và cậu ta cũng quyết định chia tay với lý do là mình và gia đình đã bị coi thường quá. Bạn em đau khổ và buồn kinh khủng tại tình cảm giành cho anh chàng kia lớn quá rồi. Bạn em là người sống rất lý trí và cứng cỏi nhưng khi gặp phải chuyện này nó đã có vẻ bị trầm cảm rồi. Thấy bạn đau khổ vật vã vậy em cũng chẳng biết làm thế nào ngoài động viên an ủi. Em đang định khuyên bạn em nên gọi điện cho người yêu xin lỗi và hỏi có thể cho nó một cơ hội thứ hai để bắt đầu lại k?