Chuyện là thế này, chồng em nói chung là người chồng tốt, yêu vợ thương con, chăm chỉ làm ăn, chỉ mỗi cái chơi với mấy ông bạn dở hơi quá làm nhà em mấy phen lục đục rồi. Em cũng tính nát ra rồi mà cuối cùng toàn phải nuốt cục nghẹn, chẳng biết làm thế nào để tách chồng ra vì bọn họ chơi với nhau lâu quá rồi, từ cấp 3 cơ. Tiêu biểu có thể kể ra những chuyện thế này:


chồng em lúc đầu ở nước ngoài về nên nghĩ cũng thoáng, chả phân biệt con gái con trai, nhưng về chơi lại với hội này nên bị mô kích suốt, cuối cùng lại đòi nhất định phải có con trai nối dõi thờ tự nọ kia. Em điên quá cho mấy bài thì đuối lý cũng im im nhận sai rồi.


Bé đầu nhà em là con gái, đặt giống tên mẹ, chỉ khác chữ đệm, chồng em hào hứng vui vẻ lắm. Đến bé thứ 2 đến lúc biết bầu con gái cũng đã nhắm sẵn cho 1 cái tên nữa giống tên mẹ và chị, khác đệm (mà là chồng em tự gợi ý chứ em chưa nói gì), thế mà đi với các ông kia 1 lần về, không hiểu chém nhau kiểu gì mà nhất định không đặt tên đấy cho con nữa, đùng đùng đặt tên khác (em đoán chắc là bị trêu yêu vợ thế, sợ vợ thế, râu quặp các thứ...). Vụ này em nhường chồng vì thương chồng ko có đồng minh nhưng giờ lại hơi có tí hối hận vì chả biết có phải do cái tên không mà cháu hay ốm đau quá.


Có lần chồng em cao hứng kể cho em là đội đấy rủ chồng em đi chơi gái. Chồng em nói là không đi (và em cũng tin là không đi) nhưng các chị bảo nghe tin đấy còn bà vợ nào muốn cho chồng đi với loại bạn đấy? Biết người ta vợ con đàng hoàng r mà còn thế, lúc vợ chồng ng ta êm đẹp thì chả nói, nhỡ rủ đúng lúc đang cãi nhau, giận nhau, hay đang bầu bí chửa đẻ thì sao? từ chối đc 1 lần chứ ai mà nắm tay được từ tối đến sáng?


Cái ông thân nhất trong hội đấy thì kiểu gia đình phức tạp, xong đối xử với người yêu (bây giờ là vợ) rất là phũ, nhiều cái em nghe chồng em kể mà sôi máu, không chấp nhận được. Nhưng may là lão đấy yêu đc con bé luỵ tình, nên nó bỏ qua hết xong vẫn vui vẻ cưới xin các thứ các thứ. Xong kiểu gia đình cũng ko cơ bản đâm ra ông ý va chạm đời sớm, chơi với bạn cũng kiểu khôn lỏi nên em chẳng ưa.


Cũng may là hội đấy giờ mỗi người dạt 1 nơi nên cũng ít gặp gỡ giao lưu, chủ yếu chat chit trên group, chồng em chủ yếu dành thời gian cho công việc và gia đình nên thôi, e không thích nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở được, không bao giờ tỏ thái độ gì, bạn chồng có đến nhà vẫn vui vẻ nói chuyện. Nhưng hôm nay vợ chồng em cãi nhau 1 chuyện thế này mà em tức quá, không thể chịu được phải lên đây hỏi ý kiến các chị:


Vợ chồng em bình thường rất thoải mái với nhau, không giấu diếm nhau bất kì chuyện gì, từ tiền nong, các mối quan hệ, bạn bè... chồng em thỉnh thoảng vẫn xem điện thoại của em và em cũng thế. Thỉnh thoảng em xem qua để biết thôi chứ cũng ko can thiệp vào việc của chồng. Hôm trc cái lão bạn ở trên của chồng em hỏi mượn chồng em 50 triệu để nộp tiền nhà trả góp, chồng em nói với em, em không thích nhưng thấy việc cũng chính đáng nên thôi ok cho vay. Em chỉ nhắc chồng là có giấy tờ rõ ràng và hẹn ngày trả. Chồng em hôm qua chuyển khoản cho lão ấy và có nói là lão ý đang muốn vay thêm 20 triệu. Chồng em không nói là trả lời bạn thế nào, em nghĩ là chồng mới ướm ướm xem ý em thế nào thôi, em cũng chưa nói gì vì nghĩ đấy là tiền trả tiền nhà. Hôm nay em vào xem điện thoại chồng xem vay mượn thế nào thì đọc được 2 người chat với nhau, hoá ra lão ý vay thêm tiền là để đi quà cáp chúc tết sếp. Kêu ca với chồng em là năm nay không có thưởng tết, rồi không có tiền mua sắm đồ đạc ăn tết nhà mới nên phải ăn tết ở nhà vợ cho tiết kiệm các thứ nhưng quà cáp cho sếp vẫn phải đầy đủ thì mớ thuận lợi sau này, vân vân và mây mây nhưng lại lộ ra là hôm Noel đánh bài với đồng nghiệp cơ quan thua hết hơn 10 triệu! Em nghĩ điên quá, tiền mình có phải rác đâu, mình còn chả dám tiêu cái gì rộng tay như thế, con ốm đưa con đi khám bác sỹ xịn còn nghĩ lên nghĩ xuống vì xót tiền, thế mà lão ý vung tay như thế hết cả tiền giờ lại vay nhà em! vay tiền mua nhà đã đành giờ lại còn vay cả tiền đi biếu xén! Chồng em thì chắc là thấy cũng khó nên cũng trả lời kiểu khất lần "không dám hứa" rồi "để t cân đối, vì nhà năm nay cũng nhiều khoản".... nhưng lão kia chẳng đếm xỉa gì lời chồng em vẫn tha thiết nhấn đi nhấn lại 5-7 lần "cố gắng nhé". Em điên quá mới gọi chồng em dậy hỏi. Chồng em lúc đầu chống chế nó vay làm gì kệ nó miễn nó trả mình đủ là được nhưng sau đuối lí thì cũng thôi. Nhưng đến tối thì đổi password điện thoại kêu là em không tôn trọng chồng rồi không cho em đọc rồi lại nói xấu nghĩ xấu bạn chồng.... Rồi lại bảo là "anh có định cho nó vay đâu mà chưa gì em đã sồn sồn lên thế!". Em bực lắm, bạn bè đã như thế mà còn cố bênh, xong bây giờ lại còn đổi pw điện thoại để chặn vợ! Em nói thật em không chịu được cảnh vợ chồng cứ giấu giấu diếm diếm nhau với cả khoảng trời riêng các thứ đâu! Em bảo với chồng là anh cứ đổi, và giỏi thì cứ giấu điện thoại cho kĩ vào, còn em cứ thấy điện thoại anh ở đâu thì em sẽ thử đăng nhập đến khi nào máy bị disable thì thôi! lão ý húng lên cũng tuyên bố "em làm đi, cứ hỏng anh mua máy mới" nhưng em biết thừa nói thì nói thế thôi chứ có phải mỗi cái máy đâu, còn bao nhiêu thứ trong đây!


Nhưng bây giờ nghĩ lại đấy cũng chẳng phải cách hay, và cũng chẳng giúp em đạt được cái em muốn. Em muốn vợ chồng thành thật thoải mái với nhau 1 cách tự nguyện cơ, và muốn chồng em đừng chơi với hội bạn không tốt kia nữa, mà xem chừng khó quá :(


Các mẹ tư vấn giúp em với!