Gần nhà mình xảy ra 1 vụ tự tử, 1 đứa con gái nhảy lầu tự tử vì thất tình.


Trước đây cô bé con nhà khá giả, xài toàn đồ hiệu. Tuy vậy gương mặt khá xấu và ai gặp cũng mất cảm tình vì chắc ỷ gia đình giàu có nên nói chuyện khá xấc láo, hỗn hào với người lớn tuổi, ko coi ai ra gì cả, có thể nói là mất dạy. Cô nàng cặp bồ với 1 anh chàng và 2 đứa dọn về sống chung như vợ chồng. Được 1 thời gian thì anh chàng có người yêu mới nên "đá" văng cô nàng. Cô nàng đau khổ khóc lóc suốt ngày. Vào đêm đó có mẹ cô gái đến chơi, anh chàng kia cũng ghé 1 chút rồi ra về, cô ta ra sức giữ lại nhưng anh chàng nhất quyết đi về, thế là lại gào khóc um lên. Người mẹ tức quá nạt nộ, chửi bới con gái, .... sau đó cô nàng ra lan can và nhảy xuống đất, nghe nói là bị gãy hết răng rồi chết trong bệnh viện.


Trong đám tang đứa con bà mẹ có vẻ hối hận lắm, khóc lóc thảm thiết, nhưng sự việc xảy ra như thế này, mình thấy là lỗi của người mẹ. Con gái chịu ảnh hưởng của mẹ rất lớn. Đã ko biết dạy dỗ con cách đối nhân xử thế, rồi để nó tự do cặp bồ rồi về sống như vợ chồng, khi con buồn ko khuyên nhủ lại còn dồn con vào con đường chết! Miệng lưỡi của bà mẹ thật là ác độc! Biết rằng phải la mắng dạy dỗ mới nên người nhưng cũng phải tùy lúc, tùy tâm trạng mà dạy con. Ngay lúc nó đang buồn, tuyệt vọng mà còn mạt sát thì con gái quẫn trí làm chuyện ko hay, bà mẹ đó chỉ được việc nói cho sướng miệng, mình cảm thấy làm con của những người mẹ ko tâm lý, ko hiểu được con mình thì dù có giàu có đến mấy cũng khó mà hạnh phúc!