Các bạn cũ và bạn mới thân mến, năm Giáp Ngọ, chúc mã đáo thành công!


Ngoại tình là một chủ đề lớn mà từ xưa tớ chưa dám ôm, cũng nhờ năm ngoái trưởng thành hơn và có thời gian tĩnh tâm quãng nửa năm nay, nên ra Xuân tớ liều mở quán. Biết là vài tháng tới bận, nhưng chắc cũng có lúc tranh thủ chém gió. Vậy nếu tốc độ gió không như năm ngoái mong mọi người thông cảm nhé! Ngoài ra dự kiến trong topic này, vừa do trình độ, vừa do điều kiện nên tớ sẽ thiên về trung gian hòa giải, mong mọi người tích cực đóng góp để tớ tham gia phân tích cùng, cùng nhau tổng kết để rút ra bài học cả cho bản thân tớ.


Rất mong các cao nhân dù yêu tớ hay ghét tớ chung tay mổ xẻ, trong chủ đề xây dựng hạnh phúc có khi ta không ưa nhau, trong chủ đề ngoại tình có khi cùng quan điểm. Vậy thì cùng nhau xây dựng topic thêm phần khách quan và bớt phần định kiến nhé!


Nào ta cùng lên xe buýt!