Hồi tháng 2 tớ bỏ chạy khỏi diễn đàn, những tưởng không bao giờ quy lại nữa. Tuy vậy cứ rảnh là lại đọc f188. Có lẽ chốn này ai oán nhất nhưng cũng thực nhất. Không hiểu sao tớ thấy ĐBGB hay gì khác tuy đề tài phong phú hơn nhưng câu chuyện ẩm ương và có độ ảo và tạp cao quá, thực sự không phải là chỗ tâm sự.


Rút kinh nghiệm từ topic gần đây nhất, topic này tớ mở mới và hy vọng mọi người hợp tác, tránh lặp lại các điều dở của topic cũ:


- Không mong các mẹ "tranh khách" củ tớ, bạn nào muốn chửi bới hay ca ngợi ngoại tình thì cứ mở topic riêng để chửi, để khen. Topic tớ mở ra - cũng như các topic khác của tớ - đều để giao lưu học hỏi, khi mở topic tớ cũng chưa rõ lắm con đường đi, đích đến thì dĩ nhiên phải có: Hình tượng người phụ nữ tự do, bình đẳng và bác ái.


- Một vấn đề cực kỳ rắc rối mà tớ nói luôn ở đây để coi như có luôn một liều vắc-xin: Vấn đề chăn rau. Thực sự là chuyện đáng lẽ không cần và không nên nói ra, nhưng vì chủ đề của chúng ta là ngoại tình và tớ muốn triết lý về nó, nên tớ phải minh bạch vấn đề này, không thì một đám chị em lại ngồi lo anhgia\ chưa chăn được em nào nên chưa cam tâm và quay lại. Tớ sẽ công khai danh tính thật của tớ (điều mà nhiều bạn WTT của tớ đã biết, có thể chứng kiến và nghiệm thu) và cho các bạn tổ chức đấu tố, nếu bất cứ bạn nào cảm thấy tớ để họ nghĩ là tớ muốn họ thành bạn gái tớ, tớ nhắc lại: tớ để người đó, dù trong ý nghĩ, là tớ muốn họ thành bạn gái tớ.


- Tháng Năm này tớ bận, đi suốt và phải tổ chức nhiều vụ việc, nhưng có lẽ f188 đã thành một phần không thể thiếu của tớ, tớ không muốn bỏ chạy chỉ vì bị troll nên mở lại topic này để hiểu thêm về các mẹ, cách nghĩ, cách làm và hy vọng cùng phân tích và trao đổi về các tình huống. Vậy cũng mong topic không quá hot để tớ còn kịp đáp ứng.


Để xem phía trước của topic này là cái gì!


Chúc vui vẻ trong topic của tớ!